icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chúng tôi chơi bóng chày ở VN

Ngọc Trâm

Gần 2 năm qua, mỗi sáng chủ nhật, trên sân bóng Trường THCS Nhuận Đức (Củ Chi - TPHCM), bốn bạn trẻ Nishimura Yoshifumi, Nanaho Kishino, Cao Chí Dũng và Trần Đăng Khoa vẫn miệt mài hướng dẫn môn bóng chày cho nhóm học sinh với hy vọng ngày càng thêm nhiều người yêu thích môn thể thao còn khá xa lạ này.

Chủ nhật hằng tuần, 5 giờ sáng, có 4 bạn trẻ, gồm 2 Việt Nam là Cao Chí Dũng và Trần Đăng Khoa, 2 Nhật Bản là Nishimura Yoshifumi và Nanaho Kishino, cùng hẹn nhau đón xe buýt lên Củ Chi. Đồng phục họ mang trên người màu xanh đen, sau lưng có dòng chữ: “Chúng tôi chơi bóng chày”, bên dưới là dòng chữ tiếng Anh: “We play baseball in Vietnam”. Trong túi xách lỉnh kỉnh mang theo là những dụng cụ tập môn bóng chày. Tại Trường THCS Nhuận Đức, có khoảng hơn 10 học sinh đang nóng lòng chờ họ để bắt đầu buổi tập.

Tình yêu bóng chày không tắt

Công việc thầm lặng của 4 bạn trẻ đã kéo dài gần 2 năm nay. Họ là những người yêu thích môn bóng chày (baseball) và muốn đưa môn thể thao này đến với thanh niên Việt Nam. Đây là môn thể thao gần như còn quá mới mẻ đối với nước ta. Cả nước hiện chưa có một đội bóng chuyên nghiệp nào.

Hai bạn trẻ người Việt Nam, Cao Chí Dũng và Trần Đăng Khoa, cùng 27 tuổi, đến với môn bóng chày năm 1999. Đó là một dịp tình cờ, hai bạn đến Nhà Văn hóa Thanh niên và được xem đội Saigon Baseball, do ông Fuchikawa - một doanh nhân Nhật thành lập - thi đấu. Thế là, môn bóng chày mới mẻ này cuốn hút lấy Khoa và Dũng.

Năm 2002, ông Fuchikawa mất, không có người tài trợ và gắn kết các thành viên nên đội Saigon Baseball tan rã. Nhưng đối với Dũng và Khoa, tình yêu môn bóng chày không tắt. Hai bạn trẻ đã tìm đến nhiều trường học để xin dạy bóng chày miễn phí cho học sinh và cuối cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Nhuận Đức (Củ Chi - TPHCM) đã tạo mọi điều kiện cho họ. Hiện nay, Khoa đang là kỹ thuật viên Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, còn Dũng phụ kinh doanh trong gia đình. Dù bận bịu công việc thường ngày, hai bạn vẫn dành riêng sáng chủ nhật cho bọn trẻ.

Tâm đầu ý hợp

Thành viên thứ ba là Nanaho Kishino, 23 tuổi, người Nhật, đến Việt Nam đầu năm 2004 để tìm tư liệu cho đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Lúc đó, Nanaho là sinh viên ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Ngoại ngữ Kanda (Chiba, Nhật Bản). Đề tài khóa luận mang tên “Giáo dục mầm non Việt Nam” của anh đã được bảo vệ và xếp loại xuất sắc vào tháng 5-2005. Nanaho gặp Khoa và Dũng tại một buổi tập bóng chày cho các em học sinh Nhật Bản đang theo học tại một ngôi trường phổ thông ở quận 7. Mới gặp nhau nhưng tâm đầu ý hợp, cả 3 bạn cùng muốn truyền niềm đam mê bóng chày của mình cho thế hệ sau. Hiện nay Nanaho đã về Nhật dạy học nhưng cứ mỗi 2 tháng anh lại dành vài ba ngày sang Việt Nam để tập bóng chày cho các em học sinh Trường Nhuận Đức, Củ Chi.

Thành viên thứ tư là Nishimura Yoshifumi, 32 tuổi, chủ nhân quán cà phê Asuka (33 Lý Chính Thắng, quận 3 - TPHCM), đến Việt Nam cuối năm 2004. Qua Nanaho, anh biết về việc làm của Khoa và Dũng nên cảm mến và nhập bọn.

Tiến bộ hơn từng ngày

Để tập môn bóng chày, vận động viên phải có nón bảo hộ, găng tay, chày, bóng... Những dụng cụ này không phải dễ tìm ở Việt Nam. Nhóm bạn trẻ này phải sưu tầm và gom góp lại cho học trò của mình. Nishimura còn tự nguyện trang bị thêm đồng phục cho cả đội. Thế nhưng, khó nhất là khâu tập luyện. Khoa và Dũng nhớ lại, hai bạn đã chỉ cho các em những động tác đánh bóng đầu tiên. Bọn trẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên bởi từ lâu chúng đã được biết về bóng chày qua tập tranh truyện Đôrêmon, nhưng được tận mắt chứng kiến thì đấy là lần đầu. “Không phải giơ tay cao thế, chỉ thấp thế này là được” - bằng một giọng nói tiếng Việt khá chuẩn, Nanaho kiên nhẫn cầm tay một cậu bé vừa mới gia nhập đội hướng dẫn từng động tác. “Hầu hết, các em đều có kỹ thuật tốt, và đang tiến bộ hơn từng ngày, nếu được đầu tư, tôi tin các em sẽ tiến xa hơn!” - Nanaho cho biết.

Thật khó tìm những bạn trẻ say mê đến thế

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Keiichi Kaneko, phóng viên của nhật báo The Asahi Shimbun - một tờ báo hàng đầu của Nhật Bản - đến VN để viết về nhóm bạn này. Keiichi cho biết anh rất ngạc nhiên khi nghe ở VN có một nhóm tập chơi bóng chày và anh quyết định đến VN. Tại sân bóng Trường THCS Nhuận Đức, được xem các em tập luyện, Keiichi thích thú không chỉ vì kỹ thuật chơi bóng mà còn vì sự đam mê của các em với môn thể thao này. Trước khi đến VN, Keiichi được biết bóng chày VN còn ở bước sơ khai, rất khó tìm ra những con người trẻ say mê như thế. “Tôi rất cảm phục trước lòng nhiệt tâm của các tình nguyện viên. Đây không chỉ là hoạt động xã hội rất có ý nghĩa, hơn thế nó còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Việt- Nhật” - Keiichi nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo