Đó là anh N.V.T, được vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong tuần qua, trong tình trạng gồng cứng người, mắt trợn ngược, gọi không thấy trả lời. Có nghĩa là quá xỉn, không thể xỉn hơn được. Sau một thời gian cấp cứu, bệnh nhân đã chầu Ngọc hoàng! Các bác sĩ ghi nguyên nhân chết: “Rối loạn tâm thần do rượu!”. Hội viên thứ 2 sém ra đi trước đó vài ngày, là anh L.Q.T, cũng dân Sài Gòn, nhập viện trong tình trạng say xỉn, bác sĩ chẩn đoán: “Mệt do rượu”. Anh T. được truyền nước biển và tỉnh táo, chưa kịp làm tiếp các xét nghiệm máu, nước tiểu để xem hàm lượng rượu trong máu là bao nhiêu phần trăm, anh T. đã trốn viện, nghe đâu anh quá thèm rượu, trốn viện để kiếm vài xị! May mà anh T. chưa chầu Ngọc hoàng, nhưng uống kiểu này, chẳng bao lâu nữa anh cũng đoàn tụ cùng Ngọc hoàng yêu dấu!
Vậy là hội ta mất đi một chiến hữu! Thiệt đau lòng không tả. Nhưng đau lòng hơn, theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 8 tháng đầu năm 2008, hội chúng ta đã mất đi 19 trự, bị chết trong các cuộc thi uống rượu, hoặc uống trúng rượu độc! Đó là số liệu thống kê được, chắc do các bệnh viện cung cấp. Con số ấy chẳng là cái đinh gì, bởi nhiều chiến hữu của chúng ta chết đầu đường xó chợ, chết bờ chết bụi, ở tận miền quê, miền núi hẻo lánh mà không kịp đưa đi cấp cứu. Có nghĩa là các chiến hữu ấy chết trong âm thầm, thành cô hồn các đảng. Than ôi! Ô hô, ô hô thiên!
Nhưng các hội viên của chúng ta đừng lo, tuy có thiệt hại lớn về người nhưng số lượng hội viên của chúng ta không bao giờ cạn kiệt, luôn luôn có hàng trăm, hàng ngàn trự xếp hàng xin vô “Hội những người con Ngọc hoàng”. Vì sao ư? Đơn giản, vì cả nước ta mỗi năm uống đến 6.000 tỉ đồng tiền rượu bia, tính bình quân mỗi người dân mình tiêu thụ 6,4 ly rượu bia/ngày. Cả nước say là đà suốt ngày, vậy thì lo gì chúng ta thiếu hội viên! Xin lỗi các hội viên, cái miệng ăn mắm ăn muối nói điều gàn dở, tội nghiệp các chiến hữu, nhưng cũng xin nói nhỏ, giả sử như mỗi ngày hội mất đi dăm chục mạng, bảo đảm hội của chúng ta vẫn còn đông đảo vô biên!
Nói vậy chứ hội chúng ta thành lập là để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các hội viên. Thời gian qua các chiến hữu của chúng ta chết vì rượu dỏm, chứ uống rượu làm sao chết được. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, cả nước có hơn 2 vạn cơ sở sản xuất rượu, đó là chưa kể các “hãng nhỏ” ở tận cùng thôn xóm, nhưng chỉ có 10% trong số đó có kiểm tra chất lượng, cho nên trong rượu có nhiều chất Aldehyl, Methanol gây chết người. Các bác sĩ bảo, chỉ cần một lượng nhỏ Methanol là có thể gây mù lòa, thậm chí giãy đành đạch, tử vong! Vậy cho nên sắp tới hội ta sẽ làm đơn kiện ra tòa các cơ sở sản xuất rượu còn có các chất gây chết người này. Yêu cầu các hội viên hợp tác cùng hội để vạch mặt cái bọn làm xấu mặt hội ta.
Từ đây đến đó, hội yêu cầu các hội viên không được tổ chức các cuộc thi uống rượu mà không thông qua hội. Nếu vì phong trào, có tổ chức thi thì phải để sẵn xe cấp cứu (không được để quan tài). Hội sẽ cử người giám sát các cuộc thi, để bảo đảm an toàn thực phẩm lẫn bảo vệ tính mạng của các hội viên. Sắp tới hội sẽ phát miễn phí dụng cụ đo độ Aldehyl, Methanol cho các hội viên, đề nghị các hội viên phải luôn mang theo trong mình để đo nồng độ các chất độc trong rượu trước lúc chiến đấu! Đề nghị các hội viên đoàn kết lại bảo vệ thanh danh của hội ta, tuyệt đối không được để một hội viên nào đột tử vì rượu. Đặc biệt không được mượn hơi rượu quậy phá, gây gổ đánh nhau...
Bình luận (0)