Đây cũng là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong đời của ông Võ Quốc Cường. Kể từ khi bác sĩ cho hay tin con của ông mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, trái tim ông như nát tan trăm mảnh. Không bao lâu sau khi căn bệnh ung thư cướp đi sinh mạng của người vợ yêu thương, ông lại đối diện trước căn bệnh quái ác đang chực chờ cướp đi sinh mạng của đứa con thơ - kết quả tình yêu duy nhất của hai vợ chồng.
Đia chỉ tiếp nhận trợ giúp: Quận đoàn 1 - số 2E Nguyễn Thành Ý, phường Đa Kao - quận 1. Điện thoại liên lạc: (08) 3.8235.844 – (08)3.8251.861 gặp chị Lê Thanh Thảo. |
Dù gia cảnh khó khăn nhưng em liên tục nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc, tham gia tích cực phong trào Đội và là thành viên nòng cốt của nhóm ca học đường Trường THCS Chu Văn An. Cách đây gần một tháng, em ốm nặng và được ba đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán bệnh khiến việc học của em cũng gián đoạn. Biết các bạn ở trường đang bước vào kỳ thi học kỳ I, lúc nào em cũng nôn nao, mong chóng hết bệnh để có thể tiếp tục cắp sách đến trường.
Hiện thời các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 vẫn cố gắng để kéo dài cuộc sống cho cô bé hiếu học này. Mỗi ngày, các bác sĩ phải tiến hành chạy thận hòng kéo dài sự sống cho em. Tuy nhiên, thu nhập ít ỏi từ công việc thợ hồ của ông Cường vốn không đủ để trang trải cho việc chữa bệnh cho con, nay lại thêm khoảng thời gian hơn một tháng phải túc trực thường xuyên bên giường bệnh đã khiến cho gia cảnh ông thực sự lâm vào thế khốn.
Số tiền dùng để chữa bệnh cho con rất lớn, vượt ngoài khả năng của ông. Cô bé xinh xắn dễ thương Võ Thị Hồng Vân hiện đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng, giúp em có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua căn bệnh tai ác để trở lại trường lớp và thực hiện ước mơ của mình “lớn lên đi làm để chăm sóc cho ba thật tốt”.
Bình luận (0)