Khám phá điều mới lạ
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Ngự, Phó Chủ nhiệm CLB Hàng không phía Nam, cho biết: “Ở các nước, môn chơi này đã trở nên phổ biến, còn ở VN, nhảy dù từ máy bay còn rất mới lạ. Khóa học đầu tiên mang tính giới thiệu và giáo dục quốc phòng, nhưng đã thu hút trên 60 học viên. Nhìn họ miệt mài tập luyện, chúng tôi tin rằng một ngày không xa môn thể thao này sẽ thu hút đông đảo mọi người”. Các học viên phải học các kỹ năng rời máy bay, điều khiển dù và tiếp đất do các HLV giảng dạy theo giáo trình của Nga. Mỗi học viên phải hội đủ tiêu chuẩn về sức khỏe mới được tham gia khóa học này. Trong khóa học đầu tiên kéo dài 3 tháng, mỗi học viên chỉ phải đóng khoảng 1 triệu đồng/khóa. Họ được đi máy bay trực thăng trong những lần thực hành làm quen với độ cao. Dự kiến từ ngày 23 đến 28-4, CLB sẽ tổ chức cho học viên nhảy dù ở sân bay Biên Hòa.
Chúng tôi ghé thăm lớp học vào ngày cuối tuần để mục sở thị buổi học đặc biệt của họ. Thật ấn tượng và bất ngờ, trong cái nắng chói chang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những gương mặt từ độ tuổi 17 đến 60 đang nhiệt tình thực hiện các thao tác gấp dù, mở khóa, thắt đai... Học viên Nguyễn Thị Ngọc Lan, 50 tuổi, hồ hởi nói: “Tôi rất mê những môn thể thao cảm giác mạnh. Nhảy dù tuy mạo hiểm nhưng khá an toàn nếu mình chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng”. Với niềm tin đó, ngoài những giờ miệt mài trên lớp, chị Lan cũng như hầu hết các học viên đều tự học hỏi và nghiên cứu thêm tài liệu liên quan đến bộ môn này. Chị Lan tâm sự : “Nếu không biết cách khám phá những điều mới mẻ thì cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, bởi vậy khi biết có khóa học này tôi đã đăng ký tham gia”.
Thử thách bản thân
Khóa học còn thu hút khá nhiều bạn gái trẻ. Bạn Nguyễn Minh Nguyệt cho biết: “Lúc trước, tôi học võ và coi đó là môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Cho đến khi biết được thông tin có lớp nhảy dù, tôi rất thích và tham gia ngay. Tôi nghĩ đây không chỉ đơn thuần là khóa học mà còn là cơ hội thử thách chính bản thân mình. Nếu như được ngắm vạn vật từ trên cao thì thật tuyệt và chỉ cần hình dung cảnh lao ra khỏi máy bay từ trên không và tự mình xoay xở để tiếp đất cũng đã hồi hộp và hấp dẫn lắm rồi”.
Khám phá, chinh phục cái mới là khát vọng của nhiều người và thật thú vị khi tôi được thấy có những người tuy tóc đã bạc nhưng vẫn tự tin thử sức với trò chơi mạo hiểm này. Chú Trí Quang, trên 50 tuổi, vui vẻ tâm sự với chúng tôi: “Tôi đã chơi nhiều môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, giảm stress. Và giờ đây tôi muốn thử sức với môn nhảy dù. Biết đâu một ngày nào đó, khi công tác quản lý bầu trời của chúng ta thoáng hơn, tôi có thể sử dụng máy bay hạng nhẹ chở gia đình đi chơi”.
Bên cạnh những người đi học nhảy dù để có thể biến ước mơ được làm cánh chim tự do trên bầu trời thành sự thật, khóa học còn là điểm hẹn của những người nhảy dù chuyên nghiệp. Stephane là một vận động viên nhảy dù kỳ cựu của đội tuyển nhảy dù Pháp (hiện công tác tại TPHCM) cũng tham gia khóa học này, tâm sự: “Tôi tham gia vào đội tuyển nhảy dù Pháp từ năm 18 tuổi và từng tham gia nhảy dù tập thể mừng sinh nhật vua Thái Lan và nhảy dù thường xuyên trong nhiều chương trình trước khi sang VN công tác. Khi biết có một khóa học nhảy dù ngay tại VN tôi mừng lắm. Và thật bất ngờ khi chi phí tham gia khóa học và phí hội viên ở đây không cao như những nơi tôi từng thuê thiết bị và sân để nhảy trước đây”.
Anh Phạm Duy Long, từng lái VAM 1, HLV dù lượn cũng là học viên của khóa học này, hào hứng cho biết: “Tôi thật sự vui mừng khi có nhiều người cùng sở thích với mình. Chắc chắn môn thể thao này sẽ sớm trở thành sân chơi của những người đam mê bầu trời!”.
Bình luận (0)