Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đôi giày xứng đáng

HOÀI VY (Theo Whose Shoes Are These?)

Người lớn thường có thói quen hỏi vui trẻ nhỏ rằng lớn lên chúng thích làm gì. Và bọn trẻ thường trả lời chúng thích giống như cha hoặc mẹ chúng bây giờ khi chúng lớn. Khi nêu câu hỏi tương tự như vậy với con cái tuổi thiếu niên, chúng ta sẽ nghe câu trả lời chúng muốn giống một nhân vật tiếng tăm nào đó hoặc một nghệ sĩ nổi tiếng đương thời.

Đành rằng những con người đó giỏi giang và tài ba thật, nhưng đó chưa phải là lý do đủ khiến bạn dành thời gian sống để cố gắng theo đuổi hình ảnh của một con người khác. Thậm chí nếu như chúng ta đặt câu hỏi trên với người lớn, một doanh nhân nào đó chẳng hạn, họ cũng sẽ nói họ muốn giống như Bill Gates hoặc một nhân vật nào đó như vậy.

img

Có lẽ, tất cả chúng ta đều có những người mẫu tiêu biểu mà chúng ta muốn trở nên giống như họ. Hầu hết chúng ta đều tốn thời gian và sức lực tìm kiếm một đôi giày xỏ vừa chân mình trong lúc đôi giày của riêng mình lại bị bỏ xó. Chúng ta có thói quen cố sống và hành động theo cách mà những mẫu người tiêu biểu của chúng ta làm. Như thế cũng tốt, nhưng đó không phải là mẫu mực quyết định khiến chúng ta nhất định phải trở nên giống họ.


Vâng, mong muốn trở nên giống một người nào đó không hề là một điều xấu chút nào. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây, đó không phải là điều chủ yếu giải thích nguyên do vì sao chúng ta sinh ra trên cõi đời này và mục đích cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không tình cờ từ không trung rơi xuống trái đất này đâu. Chúng ta được sinh ra để sống với bản chất của mình và với cuộc đời riêng của mình. Tất nhiên, điều đó không được đi ngược lại với lẽ sống của những con người thực sự.


Mời bạn chia sẻ suy nghĩ này: Chúng ta sinh ra và được trao cho một cuốn sách gồm những trang giấy trắng để viết cuộc đời mình vào đó. Vì thế, trong khi chúng ta có mặt trên cõi đời và viết câu truyện đời mình, chẳng ai muốn cuốn sách của mình đầy những trang viết chung chung giống như của người khác.

Vì thế, khi bạn đi loanh quanh tìm kiếm và xỏ thử đôi giày của những người khác, ai sẽ xỏ chân vào giày của bạn chứ? Thậm chí nếu như bạn không làm nên điều gì lớn lao trong đời mình, bạn hãy tự an ủi bản thân với ý nghĩ rằng ít nhất là đôi giày của bạn xứng đáng để bạn xỏ chân vào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo