Biết tính chồng như thế, tôi đã cố gắng hạn chế tối đa “lỗi lầm” của mình, tôi luôn vui vẻ mỗi khi anh về nhà và cố gắng làm cho anh vừa lòng. Mỗi khi chồng tôi không nói gì, biết là có chuyện, tôi cố gắng chuyện trò, chọc ghẹo anh thế là một lúc sau anh than thở em thế này, thế nọ... rồi hết giận. Tôi nghĩ vợ chồng giận nhau là chuyện rất bình thường, thỉnh thoảng tôi cũng lấy cớ giận anh, mục đích để cho anh thấy giận nhau không khí gia đình khó chịu đến mức nào, nhưng hết giận rồi thì vợ chồng hiểu và yêu nhau hơn.
Tuy nhiên, việc giận dỗi vô cớ và thường xuyên của chồng chị Phương Linh quả thực là... khó hiểu. Tôi nghĩ chị là một người rất cam chịu, yêu chồng đến mức hơi nhu nhược, chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của chồng. Bởi vậy, chỉ cần một lần trái ý, anh lại làm mình làm mẩy. Tôi nghĩ rằng chị nên nói rõ cho anh biết rằng đời sống vợ chồng tất nhiên sẽ có việc không vừa lòng nhau nên thay vì giận, anh nên nói ra để vợ biết mà sửa, chuyện nhỏ thì bỏ qua chứ đừng xé ra to. Theo tâm sự của chị, chồng chị là một người tốt với nhiều ưu điểm, bởi vậy nếu hết cách mà chồng chị vẫn... giận thì chị cũng nên chấp nhận tính cách này của chồng và nghĩ rằng anh ấy giận nghĩa là vẫn còn thương. Chúc chị hạnh phúc.
Bình luận (0)