xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hậu phương hay tiền tuyến?

Trần Thị Minh Thư

Làm thế nào để biến gia đình trở thành hậu phương vững chắc để tạo nền tảng cho mình, phụ thuộc hoàn toàn vào cách ứng xử của những người trong cuộc. Xin đừng ai biến gia đình trở thành tiền tuyến, kẻo lúc lỡ vận sa cơ không có ai đưa tay giúp đỡ mình ngoài chính những người thân của mình.

Yêu nhau là chuyện của hai người nhưng kết hôn là chuyện của hai họ. Đôi trẻ bị ảnh hưởng bởi cả ngàn lẻ một lý do. Vì vậy trước khi tiến đến hôn nhân cần phải tìm xem cách sống nào là hòa hợp tối ưu với gia đình người bạn đời của mình, trên một bước nữa là độc lập với gia đình nhưng vẫn biết cách dựa vào gia đình để nhờ đó mà sửa chữa những lỗi lầm của người bạn đời.

Gia đình là hậu phương vững chắc.- Tôi có anh M., bạn cùng cơ quan, sống nhà vợ trong khi mẹ và các anh chị em bên vợ rất bảo thủ, thế mà anh ấy vẫn có cách sống riêng độc lập. Anh tình nguyện đóng góp mỗi tháng một số tiền để phụ gia đình vợ, nhưng kinh tế hai vợ chồng phải quản lý riêng. Cuối tuần, anh dẫn vợ về thăm gia đình mình, ở chơi cả hai ngày nghỉ để cô ấy thích nghi với hoàn cảnh gia đình anh và tạo tình cảm gắn bó với bố mẹ chồng. Còn ở bên vợ, biết mọi người hay dòm ngó sinh hoạt hai vợ chồng mình, anh càng lợi dụng chuyện đó để “dạy vợ”. Có hôm anh bảo vợ khâu lại chiếc quần con bị rách, chị ấy cứ hứa nhưng quên. Nhằm ngay lúc cả nhà tề tựu đông đủ, có cả mấy bà chị ở xa về, anh ấy đem đồ ra tự mạng. Cả nhà ai cũng la chị vợ không chu toàn việc nội trợ, để chồng phải tự tay làm việc đó. Chị vợ bị một phen quê độ với gia đình, sau đó hễ chồng bảo gì thì làm ngay, chẳng dám hẹn lần hẹn lữa.

Thêm một cô bạn khác sau khi kết hôn được cho ra ở riêng, nhưng chồng cô hay đi nhậu về khuya, cô bèn dọn về ở chung với bố mẹ chồng. Những hôm anh về muộn cô đều nhờ bố mẹ chồng nhắc nhở. Được con dâu tin tưởng, bố mẹ anh càng cố gắng khuyên can con để giữ vững hạnh phúc gia đình đôi trẻ. Anh chồng từ đó cũng hết đường đi sớm về muộn. Cô thủ thỉ xin bố mẹ tạo thêm công ăn việc làm cho chồng cô để anh bớt nhậu nhẹt la cà với bạn bè, tạo thêm thu nhập dành dụm cho mai sau. Nghe con dâu nói có lý, ông bà cho mượn cả trăm triệu để họ làm vốn mở một cửa hàng nho nhỏ. Ngoài giờ đi làm, hai vợ chồng vừa chạy hàng, vừa trông cửa hiệu. Những lúc không có hai vợ chồng ở nhà thì hai ông bà trông hộ nên họ rất yên tâm. Cửa hàng mới mấy năm mà làm ăn phát đạt, lời lãi đã gấp đôi lúc đầu. Đang lúc ăn nên làm ra thì cô vợ mang thai, cũng nhờ bố mẹ chồng giúp một tay một chân, cô vừa nuôi con nhỏ, vừa duy trì công việc làm ăn buôn bán và vẫn tiếp tục làm việc ở cơ quan.

Gia đình là tiền tuyến.- Cô L., một cô gái khá duyên dáng vừa về làm dâu chưa đầy năm nhưng đã có mâu thuẫn khá gay gắt với cả gia đình nhà chồng. Mặc dầu trước kia chính gia đình ấy đã mai mối cho cô về với con cái họ, nhưng bây giờ họ cũng ngao ngán trước thói quen bất trị của cô: Mỗi lần giận chồng, cô gọi cả dòng họ gia đình chồng ra mà mắng nhiếc. Từ bố, mẹ, anh chị em, cả ông cụ ông kỵ cũng bị cô rủa sả không nể mặt người nào. Những từ mà cô thường dùng để gọi người đầu ấp tay gối của mình trong lúc giận là “Thằng khốn nạn, mất dạy...”. Dẫu biết rằng con mình sai mười mươi đi nữa, nhưng con dâu chửi chồng chửi luôn cả bố mẹ chồng thì hỏi ai mà bênh cô cho nổi?

Cô H. tuy không đanh đá bằng nhưng gia đình cô mới đáng sợ. Con gái giận chồng không biết rõ nguyên do là họ đã kéo sang đòi “dần cho thằng mất dạy đó một trận”. Sau vài lần hỗn chiến đấu võ mồm và cả tay chân... hai trẻ đã hòa giải nhưng hai gia đình thì vẫn ở “hai đầu chiến tuyến”. Hai vợ chồng đều có thu nhập khá cao, nhưng sống với nhau mười năm vẫn phải ăn nhờ ở đậu bởi có bao nhiêu tiền thì bố mẹ cô H. khuyên con gái nên để riêng để “phòng hờ”. Thỉnh thoảng hai vợ chồng giận nhau là H. về nhà bố mẹ, bỏ tiền ra mua sắm trang thiết bị trong nhà với ý nghĩ sẽ “định cư” hẳn. Cho nên đến khi hai vợ chồng làm hòa với nhau, cô lại khăn gói trở về với số vốn liếng thất thoát đi khá nhiều. Chồng H. cũng không phải là người biết cách quản lý tiền bạc. Vợ giận bỏ đi, anh càng thoải mái trong việc ăn nhậu. Cơm hàng cháo chợ, đãi đằng bạn bè nên tiền bạc đội nón ra đi là chuyện dĩ nhiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo