Ngày nay, nhiều gia đình khá giả sẵn sàng bỏ tiền ra mua cho con nhiều loại truyện tranh (có khi rất đắt tiền) mà không biết rằng những quyển truyện ấy chỉ mang tính giải trí tức thời, không đem lại giá trị nhân văn. Đôi khi, có một số truyện tranh “bạo lực”, tuềnh toàng, đã đẩy các em vào thế giới phù phiếm, không thật. Kể cả đứa trẻ thơ, chúng không còn thích nghe những câu truyện cổ tích xa xưa như Tấm Cám, Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Pinocchio... Nếu muốn xem những câu chuyện đó, chúng chỉ việc mè nheo với cha mẹ đi mua đĩa phim hoạt hình về xem là xong ngay. Ngặt nỗi, một số bộ phim hoạt hình ấy được lấy từ trong truyện cổ tích nhưng giá trị nhân văn của nó giảm sút rất nhiều, có khi còn “biến tướng” nghiêm trọng.
Trong thời đại công nghệ số, chúng ta đã dần mất đi cái thú trí tuệ là đọc sách. Thế nhưng phụ huynh học sinh đâu biết rằng lười đọc sách sẽ kéo theo những hệ quả nghiêm trọng là các em lười suy nghĩ, lười động não và ngay cả trong ngôn ngữ giao tiếp cũng có phần thô kệch. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến cả đạo đức của một con người.
Bình luận (0)