Khi sắp ly hôn thì mọi thứ trở nên tồi tệ, mọi người sẵn sàng nói xấu, tranh giành, thậm chí tìm cách làm người kia đau khổ cho hả cơn giận”. Bà Nguyễn Thị Minh - cán bộ Hội LHPN phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM - nhận xét như vậy về sự đổ vỡ của các cuộc hôn nhân mà bà từng chứng kiến.
Cái gì cũng phải chia đôi
Minh họa: KHỀU
Cũng bắt đầu hôn nhân bằng một tình yêu thật đẹp nhưng sau đó kết thúc trong oán ghét, giận hờn là tình cảnh của vợ chồng anh Đoàn, phóng viên của một tờ báo tại TP HCM. Yêu nhau 5 năm họ mới cưới. Vợ anh đảm đang, vén khéo, rất biết chăm lo cho chồng nhưng sau đó chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày không ai nhường ai mà họ ly hôn. “Cô ấy đến nhà lấy từng hũ muối, lọ đường, chai nước tương... Nhìn cảnh ấy tôi vừa tức cười vừa buồn. Không ngờ khi tình yêu hết thì người ta tính toán chi li với nhau đến thế” - anh Đoàn tâm sự.
Nói xấu nhau
Trong một chuyến làm từ thiện ở tỉnh Bến Tre, tôi quen chị K., nhà ở quận 8, TP HCM. Nghe tôi hỏi thăm chuyện chồng con, bao nhiêu ấm ức trong lòng chị có dịp tuôn trào. Chị kể cuộc hôn nhân của chị diễn ra êm đẹp cho đến khi chị phát hiện chồng dan díu với cô đồng nghiệp trẻ. Ghen tuông, chị đã đến cơ quan anh “quậy” tưng bừng, đến nỗi sau đó chồng chị và cô nhân tình phải nghỉ việc vì xấu hổ. “Anh ta cũng đâu có vừa? Đàn ông gì mà đi kể lể, nói xấu vợ đủ điều. Mọi người tin anh ta, quay ra trách tôi làm tan nát sự nghiệp của chồng. Thử hỏi không có lửa làm sao có khói?” - chị ấm ức kể.
Bà Nguyễn Thị Tâm An,
Chủ nhiệm CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc:
Đừng quên những điều tốt đẹp... Khi tình yêu đã hết, hôn nhân không còn là điều tất nhiên. Tuy vậy, các cặp vợ chồng hãy nhớ những điều tốt đẹp người này đã làm cho người kia trong thời gian yêu nhau mà tha thứ cho nhau. Còn tài sản nếu không tự phân chia được đã có pháp luật can thiệp. Nhiều người cứ “tranh thủ” để lấy phần mình thì thật không nên. Hôn nhân không tiếc thì tiếc chi những thứ không đáng! |
Bình luận (0)