icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi người đàn ông... lười!

Mai Phương

Danh ngôn: Lười biếng là mẹ, con trai của nó là trộm cắp, con gái của nó là đói khát. (Victor Hugo); Lười biếng khiến tất cả thành rắc rối và làm việc khiến tất cả thành dễ dàng. (Franklin)

101 kiểu lười.- Nếu đi vào “thế giới lười” của cánh mày râu thì có thể gặp... 101 kiểu lười. Này nhé, lười làm việc nhà, lười đưa vợ đi chơi, lười giặt đồ, lười tắm, lười tập thể dục... Đặc biệt, có người bị “kết tội” là... lười yêu! Nói vậy không phải để “bêu xấu” cánh mày râu mà là để mở thêm một cánh cửa đi vào đời sống thực tế của những người được xem là phái mạnh này.

Chị B.V (28 tuổi, Q. Bình Tân, TPHCM) nói như “trút bầu tâm sự”: “Chồng mình cầm tinh tuổi con dê! Hồi chưa lấy nhau mình có nghe nói, những người tuổi dê thường có cái “đức”... ở dơ. Mình không tin vì những lần gặp nhau anh ấy đều mặc đồ sạch sẽ, ủi cẩn thận. Đến khi về ở chung với nhau mình mới “té ngửa” khi biết ngày xưa đi “cua” mình anh ấy toàn mượn đồ của đứa em mặc. Trời ơi, khó chịu hết sức, nhà không có máy giặt, mình thì đi làm tối ngày, thế là cái nào mình giặt, ủi kịp thì anh ấy mặc, còn không thì cứ thế mà mặc suốt cả tuần. Lâu lâu có cái áo, cái quần nào ưng ý là cứ mặc hoài không chịu thay ra cho mình giặt. Đã mặc đồ dơ thì tất nhiên cũng... ở dơ. Mình phải nhắc nhở anh ấy đi tắm như là nhắc em, nhắc con vậy. Thật là không có gì xấu hổ bằng chồng... lười tắm”. Câu chuyện về anh chồng lười của chị B.V nghe có vẻ buồn cười nhưng thực tế không có gì quá cường điệu. Bởi có những người đàn ông cho rằng, ở đời có biết bao nhiêu việc quan trọng cần phải làm, còn ba cái việc lẻ tẻ, như tắm, giặt là chuyện của... đàn bà! Thì đã đành, đàn ông là phải lo việc lớn, lo kiếm tiền, nhưng cũng có người chỉ thích một chữ “nhàn” chứ chẳng chịu mó tay vào việc gì. Ông X.T (54 tuổi, Thủ Đức - TPHCM) không biết học được ở “sách” nào mà mỗi lần mở miệng đều cho rằng: “Làm người đàn ông sướng nhất là được cái chữ nhàn. Khi nhỏ thì cha mẹ nuôi; khi lập gia đình thì... vợ nuôi; đến khi già thì... con nuôi. Nếu người đàn ông nào thực hiện được điều đó thì thật là... tiên!”. Dĩ nhiên, ông X.T chẳng nói đùa tí nào mà đó là quan niệm sống của ông. Tuy nhiên, người ta thấy ông chẳng “tiên” chút nào, bởi cha mẹ đều ngao ngán và vợ con cũng “giữa đường gãy gánh”, ông sống vạ vật trong sự khinh rẻ của mọi người bởi chẳng chịu làm việc gì.

Khi “trụ cột”... lười!.- Nói gì thì nói, người đàn ông vẫn được xem là trụ cột của gia đình. Thế mà người đứng vai trò trụ cột đó mà lười thì dứt khoát sẽ trở thành gánh nặng, nếu không muốn nói là bi kịch của gia đình. Chúng ta vẫn thường nghe chuyện nhiều gia đình nghèo mà chồng không chịu làm việc, đã vậy lại còn đổ đốn rượu chè, cờ bạc, nợ nần. Chính từ những “trụ cột lười” đó mà gia đình tan nát, kéo theo bao hệ lụy của gia đình và xã hội.

Trong thực tế, chúng ta vẫn chưa mang chuyện lười ra “mổ xẻ” đến nơi đến chốn. Thói quen lười nhác của cánh đàn ông vẫn khá phổ biến. Ở nhà thì biếng việc nhà, đến cơ quan thì biếng tư duy, hành động. Thậm chí có người còn biến nơi làm việc thành chỗ “thư giãn” của mình. Anh V.G (31 tuổi, Q. Bình Thạnh - TPHCM) tốt nghiệp Đại học Luật đã 5 năm, đi làm cho vài công ty luật, nhưng bởi tính... lười bẩm sinh nên nghề nghiệp không phát triển. Tuy là người có trình độ nhưng anh V.G lại rất mê tín khi nghe lời thầy bói phán rằng, số anh phải trên 40 tuổi mới giàu được. Thế là anh cứ đủng đỉnh... đợi tuổi già. Sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về. Đến công ty thì bật máy vi tính ngồi. .. đánh bài. Anh chỉ hài lòng với việc giải quyết những sự vụ đơn giản, còn khi đụng đến những vấn đề phức tạp, gay cấn là anh chuyển cho người khác liền. Nhiều người biết anh V.G đều tiếc rằng, nếu như anh chịu khó làm việc thì anh sẽ trở thành một luật sư giỏi và gia đình anh không phải mòn mỏi chờ sự “đột biến” của anh như hiện nay.

Người đàn ông lười cũng thường có những sự biện hộ nghe có vẻ rất chính đáng. Chị K.O (43 tuổi, Q. Bình Thạnh - TPHCM) “kể tội” ông chồng của mình: “Chồng gì đâu mà lười quá. Ngày nghỉ ở nhà, mình tổ chức nấu ăn, muốn kêu ổng phụ một tay cho vui. Nhưng ổng thì cứ nằm ì trên giường xem băng ca nhạc. Khi làm món thịt nướng mình sực thớ là quên mua một ít hạt mè, kêu ổng đi mua thì ổng nói, thiếu hạt mè ăn cũng được chớ có sao đâu. Vậy là mình cũng mất hứng nấu ăn luôn...”. Còn anh C.H, chồng chị K.O, thì “lý giải” cái lười của mình: “Mệt quá, đàn bà cứ ưa làm mọi chuyện rối tung lên. Ngẫm đi ngẫm lại tui thấy ông bà mình hồi xưa dạy chí lý: “Thà rằng ở vậy chơi suông/Hai hơi thêm nực, hai lòng thêm lo”...

Không biết anh C.H nói đùa hay nói thật, nhưng nếu anh vẫn “duy trì” sự lười nhác vận động trong cuộc sống gia đình thì anh sẽ cảm nhận được đời sống buồn tẻ và đơn điệu đi rất nhiều.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo