Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Kiếm cớ chia tay

Rau Thơm

Em quen bạn gái hơn 6 tháng nay, thỉnh thoảng giận nhau chút chút. Cuối tuần trước, hai đứa đi chơi rất thân thiết nhưng khi về có giận nhau tí xíu.

Tưởng cũng như trước rồi sẽ chóng huề thôi, ai dè hôm qua, cô ấy nhắn tin đòi chia tay vì… không còn cảm giác yêu thương như trước. Em thấy lý do này không hợp lý, dường như cô ấy chưa nói thật lòng. Em bảo cần gặp mặt nói chuyện cho rõ, biết chính xác nguyên nhân nhưng cô ấy không đồng ý, cứ lảng tránh em hoài. Bây giờ em phải làm sao?.
D.N.Ng.Trân (Q.Thủ Đức – TPHCM)
Bạn Trân thân mến,

Những người yêu nhau thường giận hờn vu vơ hoặc cãi nhau nhưng chỉ dăm bảy ngày không gặp nhau là nhớ không chịu nổi và lại làm lành. Nếu là trường hợp này thì chỉ cần một món quà nhỏ, một bó hoa xinh xinh cùng lời xin lỗi rất chân thành và đầy yêu thương  thì mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại.

Nhưng khi tình cảm thay đổi, người ta có nhiều lý do để đòi chia tay. Nếu thật sự cô ấy không còn yêu, có lẽ bạn không nên níu kéo nữa vì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu. Cái gì không phải của mình thì cố gắng mấy cũng khó có được.

Trong trường hợp này, cũng có thể cô ấy đã có bạn trai mới. Bạn hãy thử “buông” cô ấy vài ngày, không nhắn tin hay gọi điện thoại gì cả. Nếu còn tình cảm với bạn và chỉ là giận hờn thôi thì cô ấy sẽ chủ động liên lạc lại… Nếu cô ấy im luôn thì có lẽ bạn nên thuận theo lời cô ấy nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo