- Hạnh phúc nhất, lý tưởng nhất vẫn là hai kẻ yêu nhau và lấy được nhau. Nhưng trong thực tế, lắm khi có những cặp vợ chồng lấy nhau, nhưng tình yêu chỉ có từ một phía. Trong trường hợp này, người ta thường khuyên: “Cưới người yêu mình” và can ngăn rằng: “Đừng cưới người mình yêu”.
Thực ra, “cưới người yêu mình” có hạnh phúc thực không? Xem ra vấn đề còn xét lại, vì bên cạnh còn có một câu danh ngôn rất quyết liệt: “Thà chết cho người mình yêu, còn hơn sống với người yêu mình”. Theo tôi, “cưới người yêu mình” thì phụ nữ dễ chấp nhận hơn. Người phụ nữ khi lấy chồng tốt, thông minh, tài giỏi và rất yêu thương vợ, thì người phụ nữ sẽ cảm phục và rồi cũng sẽ yêu chồng do đạo đức và phẩm chất ràng buộc.
Còn với nam giới thì câu “Cưới người yêu mình” xem ra khó lòng chấp nhận. Vì một khi người đàn ông không yêu vợ thì họ sẽ dễ dàng và có điều kiện để tìm đến những thú vui, những hạnh phúc bên ngoài. Lúc bấy giờ, người vợ dù yêu chồng cách mấy cũng không thể nào nắm giữ họ được, bao lâu họ chưa nắm giữ được trái tim chồng.
Đỗ Hạnh Tiên
------------------------------------------
Bạn Đỗ Hạnh Tiên (K18/65 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng) sẽ được tặng thưởng 100.000 đồng.
Mời các bạn tham gia tiếp Đố vui có thưởng kỳ 6.
- Bạn nghĩ gì về câu danh ngôn: “Bạn không bao giờ bị mất đi vì yêu thương. Bạn chỉ bị mất đi khi cố giữ lại”.
Bình luận (0)