xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỹ nghệ bẫy tình của gã Sở Khanh

Theo Hương Mai (Gia đình & Xã hội)

Khi người phụ nữ tự chủ hơn, có sức mạnh quyền lực và kinh tế trong tay thì các chàng họ Sở xuất hiện nhan nhản

Chuyện phụ nữ dùng nhan sắc để bẫy tình đàn ông đã trở thành chuyện "xưa như diễm". Còn bẫy tình của đàn ông lại là chuyện khác.  Kỹ nghệ bẫy tình của các Sở Khanh này cũng phong phú và đa dạng không kém.

 

Tốt mã, khéo gáy...

 

Nếu như một số quí cô coi nhan sắc là "mồi nhử" chủ yếu để đưa đàn ông sa vào lưới tình thì các đấng mày râu lại ưa dùng độ dẻo dai của... cái lưỡi dẫn dụ phụ nữ vào mê cung tình ái để dễ bề điều khiển.

 

Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Người phụ nữ nào cũng thích được khen, muốn được nghe những mỹ từ ngọt ngào. Và " bẫy tình" giăng ra từ đó.

 

Tuy sinh ra từ một vùng quê nghèo khó, quanh năm “chó ăn đá, gà ăn sỏi” nhưng Thuỷ có một phom người chuẩn và một giọng nói trầm ấm, "nghe lọt mà ngọt đến xương". Hồi học cấp 3, đã có nhiều cô gái "qua tay" Thuỷ vì Thuỷ biết uốn ba tấc lưỡi, rót mật vào tai các cô cộng với vẻ hòa nhoáng, tốt mã.

 

Được cái này thì mất cái khác, Thuỷ học hành chẳng ra đâu vào đâu, đì đẹt mãi mới tốt nghiệp được cấp 3, thi đại học 4 năm đều trượt. Ông anh họ thấy em có khuôn mặt sáng sủa, dáng người chuẩn, lại có duyên ăn nói nên xin cho em vào làm quảng cáo cho một tờ tạp chí.

 

Ngày đầu tiên đi làm, Thuỷ đã chứng tỏ tài ăn nói bằng việc gieo vào lòng chị trưởng phòng quảng cáo mới ly hôn niềm tin nho nhỏ rằng chị vẫn còn đẹp và duyên dáng. Tuần tiếp theo, chị trưởng phòng bắt đầu tin rằng chàng thanh niên trẻ trung, đẹp trai tên là Thuỷ có tình cảm đặc biệt với mình.

 

Là trưởng phòng quảng cáo, chị Hoa tiếp xúc với nhiều người, và cũng không phải nhận được ít lời khen. Song, người ta chỉ khen chị năng động, nhạy bén chứ chị chưa nhận được lời khen nào về nhan sắc của chị.
 
Chị Hoa ngoài  40, tuy người còn thon thả nhưng khuôn mặt do trang điểm, phun xăm nhiều nên đã mất đi vẻ tự nhiên. Thế mà cao tay thay, Thuỷ nhằm đúng vào cái mặt ấy để khen. Một ngày khen, hai ngày khen, cả tuần khen. Như giọt mưa dầm thấm lâu ướt áo, những lời khen của Thuỷ ngấm vào ý nghĩ sếp trưởng phòng.
 
 

img
Ảnh minh họa


Chị Hoa tự tin hẳn lên với khuôn mặt đầy dấu ấn dao kéo và mỹ phẩm. Thuỷ trở thành niềm vui "không thể gọi tên" của người đàn bà ngoài 40. Biết được những thiếu thốn về tình cảm mà sếp đang phải chịu, Thuỷ năng lui tới nhà riêng của chị, chị hỏi hôm nay không có việc gì, tới đây làm gì, thì khuôn mặt ngây thơ của Thuỷ trả lời thật thà: "Chỉ để được ngắm chị, hết giờ làm, về nhà không được gặp chị, em thấy nhớ."

 

Thuỷ ở nhà thuê một mình, nên hay được chị Hoa mời ở lại ăn cơm, "có đáng gì, chỉ thêm đũa thêm bát thôi mà, ở lại ăn cơm cho vui". Thuỷ đi học đàn guitar,  những lúc tới nhà sếp trưởng phòng, Thuỷ bỏ guitar ra phừng phừng vài bài  tình ca làm chị thấy trái tim mình chảy ra, dạt dào cảm xúc.

 

Chẳng biết từ lúc nào, chị Hoa thấy Thuỷ trở thành người không thể thiếu được trong cuộc sống, và Thuỷ dọn về ở cùng chị, ăn cùng, đi làm cùng, tất nhiên, chia sẻ chiếc giường đôi với chị mà chẳng phải trả xu nào. Vốn tính phóng khoáng, lại đang trong cơn say men tình, chị Hoa lập riêng một tài khoản mang tên Thuỷ để khi nào cần tiền, Thuỷ đến lấy cho tiện.

 

Rồi một hôm, người ta không còn thấy Thuỷ đi cùng với "con cừu non bé bỏng" nữa (Từ hồi chuyển tới ở nhà chị Hoa, Thuỷ đã gọi người tình như thế). Thuỷ  đi theo một người phụ nữ khác, già hơn và giàu hơn chị Hoa.

 

Cạm bẫy trên giường ngủ

 

Kiểu lừa tình này tuy không nhiều nhưng đang có xu hướng phát triển. Đối tượng bị lừa là những phụ nữ giàu có, đang tuổi hồi xuân, nhu cầu "giường chiếu" mạnh nhưng không chồng, xa chồng hoặc chồng không theo kịp trên con đường "leo tới đỉnh".

 

Qua một người bạn, tình cờ tôi biết tới một nhóm "ong" đặc biệt. Đó là một nhóm trai tuổi cao nhất là 45, trẻ nhất mới chỉ 19. Họ kết thân với nhau vì hai lý do: dạy nhau những kỹ nghệ giường chiếu và trao đổi nhau số điện thoại của "các con cá" câu được.

 

Một thành viên của nhóm cho biết: Cái khó nhất trong các phi vụ làm ăn tình cảm là tìm đối tượng, khi đã xác định được đối tượng thì chuyện câu cá không phải là quá khó khăn. Bà nào đã một lần qua đêm với bất kỳ thành viên nào của nhóm này thì khó cưỡng lại ý muốn gọi điện để có lần tiếp theo.

 

Điều quan trọng là đưa các bà lên đỉnh, giở hết các kỹ thuật giường chiếu để đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Kỹ thuật giường chiếu là vũ khí đắc lực nhất giúp nhóm "trai bao"  giữ gìn được mối quan hệ yêu đương với các quý bà.

 

24/24, khi nào cần là có, khi nào muốn là được, các bà được đáp ứng tối đa nhu cầu. Không chỉ có thế, những chàng trai sẵn sàng làm xe ôm hay trở thành cái thùng rác để người tình trút bầu tâm sự. Ngoài chuyện giường chiếu, dù ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần đánh tín hiệu là các chàng liền lao tới, không kể nắng mưa.

 

Chính vì sự nhiệt tình xả thân đó, các bà đều hạnh phúc, cứ ngỡ chàng trai trẻ ngây thơ bị vấp vào lưới tình và sẵn sàng cống hiến, tân trang cho người tình trẻ.

 

Say sưa trong ma trận tình yêu, đến lúc các bà phát hiện ra chính mình là nạn nhân thì các thủ phạm lừa tình đã kiếm đủ. Cũng theo nhân vật này, số tiền thủ phạm kiếm được tuỳ theo thời gian yêu đương và mức độ say sưa của nạn nhân. Đó là chưa kể nhiều chàng "Sở Khanh" liền một lúc câu được 2- 3 "con cá vàng" đúng nghĩa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo