Ô! Thế ra vợ Hiến dám đi chơi, ăn trưa với trai. Nhưng liền ngay Hiến nhớ ra chính mình cũng đang cùng một cô bạn gái đi ăn trưa và cũng đang ngồi trong một phòng ăn đóng kín cửa ở nhà hàng sang trọng này. Đúng là cảnh ông ăn chả bà ăn nem. Lòng Hiến bực tức, còn mặt Hiến đỏ bừng tự thẹn. Hiến lại đứng nghe tiếp. Thì nghe thấy nhiều giọng nói nam nữ khác nhau, chứ không phải chỉ có một giọng nam và giọng nữ. Hiến nhận ra giọng nói của nhiều người trong cơ quan Hà. Có lẽ cơ quan của vợ Hiến có họp hành gì rồi đi ăn trưa với nhau, không phải vợ Hiến đi ăn trưa với trai.
Câu chuyện giữa họ toàn những điều đứng đắn vui vẻ. Họ đang phẩm bình, phê phán chuyện ngoại tình. Theo họ, muốn ngăn ngừa chuyện bồ bịch thì các bà vợ phải giữ chồng. Song giữ được hay không lại còn do sự không ngoan, khéo léo. Họ khen Hà giữ được chồng đẹp trai, nhiều tiền, phải nói là Hà giỏi. Một chị bảo, là do Hà đẹp gái, khiến chồng si mê và chung tình, vì biết nếu bồ bịch cũng chẳng kiếm đâu ra một người đẹp hấp dẫn như vợ mình, mà rồi lơ mơ chuyện ngoại tình bị lộ, vợ bỏ, sẽ mất mát thua thiệt lớn.
Cùng với đó Hà còn là người khéo léo chiều chuộng. Đó là lý lo vì sao trong khi không ít bà vợ chẳng giữ được chồng, còn Hà bề ngoài xem như chẳng trói buộc gì, nhưng chồng đố có dám tình tang với các cô gái khác, đúng là lạt mềm buộc chặt. Hà ơi, có đúng thế không? Hà cất tiếng cười hồn nhiên thừa nhận là có, là đúng. Và Hà nói thêm, cũng còn là do Hà luôn chủ động, gương mẫu trong việc giữ gìn tình yêu chung thuỷ với chồng, mặc dù các chị biết đấy, Hà cũng hay được đàn ông yêu, thích, tán tỉnh, kể cả đưa vàng tiền ra dứ nhử, mua chuộc Hà, nhưng Hà vẫn giữ được lòng mình kiên định thuỷ chung với anh Hiến nhà mình. Mà một khi vợ đã có nhiều sức hấp dẫn với chồng, lại chỉ có một lòng một dạ với chồng, thì anh chồng nào còn dám, còn nỡ phụ tình vợ.
Nghe vợ nói thế, Hiến thấy đúng là Hà có lý có tình. Hiến giật mình bừng tỉnh, tự thẹn với chính mình vì đúng là anh có lúc lơ là ý thức chung thuỷ với vợ, buông thả mình trong tâm tưởng, để rồi sa đà tiếp. Cụ thể là gần đây, Hiến đã có phần vượt quá quan hệ bình thường giữa đồng nghiệp, đồng cơ quan với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mỗi khi gần Hiến thân hình cô ấy như bốc lửa, mắt lả lơi, lời dịu ngọt. Có thể do cô ấy thực lòng thích, thấy yêu Hiến ở vẻ đẹp trai cùng tài hoa, hoặc cũng có thể muốn lợi dụng, nương nhờ vào vị trí công tác của Hiến trong cơ quan.
Chưa hẳn, chưa rõ thế nào nhưng quả thực cô ấy luôn bày tỏ tình cảm khác thường với Hiến. Mà trước sự trẻ trung, xinh đẹp, nhiều nữ tính của cô ấy, không phải là Hiến không xao xuyến lòng dạ. Là đàn ông, lại giàu tình cảm, rất biết là bản thân được trời cho nhiều ưu điểm hấp dẫn đàn bà, con gái, nên mặc dù đã lấy được vợ hiền, khéo, và chiều chông, song Hiến vẫn không tránh khỏi được những lúc đứng núi này trông núi nọ, lòng tơ vương tình lạ, duyên lạc chệch ra ngoài quỹ đạo của tình chồng vợ. Tâm lý muốn thêm thắt tình ái hoa lá cành, thăm thú của lạ vốn khá phổ biến trong giới hạn đàn ông, nồng độ men say ở mỗi người có thể khác nhau, nhưng ít người đàn ông tránh được thói đam mê đó, Hiến cũng không ngoại lệ.
Đã đưa lòng chệch theo hướng ngoại tình, Hiến thấy cô gái kia sao mà đẹp đẽ, quyến rũ, đa tình đến vậy. Nhiều đàn ông, con trai mong được thân quen, gần gũi, chứ chưa nói là được yêu đã chẳng được đáp lại, cô ấy chỉ yêu thích Hiến, Hiến lại ngơ đi không đón nhận có phải là phí hoài không, thực chẳng khác nào mỡ trước miệng mèo mà ngoảnh mặt bỏ đó.
Chính vì tâm tưởng như vậy, gần đây, Hiến đã thân thiết với cô ấy và có cuộc ăn trưa tay đôi ở phòng riêng đóng kín cửa trưa nay. Giá không có sự tình cờ bắt gặp cảnh vợ đi ăn cùng cơ quan và nghe được câu chuyện mọi người đang nói kia, chắc chắn sẽ là bước đi tiếp của Hiến với cô gái xinh đẹp kia từ bàn ăn đến giường ngủ nhà nghỉ, khách sạn. Đi ăn tay đôi với bạn gái mà lại trùng nhà hàng vợ và người cùng cơ quan vợ đến ăn là điều không may.
Nhưng đó là nói trong trường hợp người chồng đã quen lừa vợ đi ngoại tình, muốn giấu kín để tiếp tục bồ bịch. Còn trong trường hợp như Hiến, chuyện kia mới manh nha trong ý nghĩa, thì lại thành may. Bởi việc gặp này đã làm cho Hiến tỉnh ngộ và đi đến quyết định dừng tình cảm của mình với cô gái kia ở đây, không đi tiếp. Vừa lúc có nhân viên nhà hàng đi tới, khiến Hiến đứng nghe chuyện ngoài phòng ăn khép kín nọ không tiện, vả nữa cũng không thể để cô gái kia bị bỏ mặc ngồi riêng quá lâu khiến cô ấy thắc mắc, hoang mang, Hiến liền quay lại phòng ăn mà mới rồi anh vừa từ đó định đi ra nhà vệ sinh.
Hiến lại tiếp tục ăn uống trò chuyện vui vẻ với cô gái kia, song mặc dù cô ấy nhiều lơi lả sẵn sàng trao thân, dâng hiến, nhưng anh đã làm chủ được tình cảm, không sa ngã. Ăn xong hai người về cơ quan luôn, không đi tiếp đến cơ quan nào nữa. Hiến tự nhắc nhở mình là sự chừng mực giữ gìn trong quan hệ tình cảm giữa anh với cô gái kia không chỉ với hôm nay mà là mãi mãi để anh không phạm sai lầm phản bội vợ và làm hại đời cô gái kia.
Với cô ấy, anh vẫn sẽ duy trì sự quý mến, nhưng không quá quan hệ đồng chí, đồng nghiệp. Vì lòng riêng mến cô ấy cũng như bản chất hay thương người, giúp đỡ của mình, cô ấy cũng là người thông minh, trình độ học hành khá, thạo công việc mong muốn tiến bộ , Hiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cô ấy một cách vô tư. Dứt khoát được trong đầu óc về quan hệ với cô người đẹp kia, Hiến càng thêm thấy lòng mình yêu vợ hơn. Hết giờ làm việc là Hiến muốn về với vợ ngay.
Để rồi Hiến đã gặp lại người vợ đẹp nền nã, gợi cảm, được đón nhận sự ân cần, chăm sóc, khéo léo chiều chuộng của vợ. Qua tình yêu nồng nàn của vợ từ bữa ăn đến sau đó ân ái, Hiến càng thấm thía tận sâu tâm can một điều là, để có tình ái cùng với những người đàn bà khác đối với Hiến là không khó, nhưng để có được người vợ đẹp đẽ, ngoan hiền đáng yêu mọi vẻ như Hà thì anh sẽ chẳng kiếm được ai như Hà. Vậy thì anh hãy tận hưởng tình yêu và tâm thân kiều mị nồng ấm rất đàn bà của Hà. Rồi anh đáp lại vợ bằng sự sắt son thuỷ chung với vợ để vợ khỏi buồn phiền, giảm sút tình yêu với chồng, thậm chí là chia tay nhau.
Đây cũng chính là điều vợ Hiến luôn mong, tin ở chồng, Hà đã thường xuyên chủ động trong thái độ, thể hiện trong hành động để giữ chồng bên mình. Với việc giữ chồng, Hà đã nghe, đã thấy nhiều chuyện, và chính là từ bài học kinh nghiệm của những người khác, Hà chọn lựa một cách ứng xử khôn ngoan, khéo léo cho mình. Như không thể theo dõi, trói buộc chồng mình quá chặt chẽ về giờ giấc hàng ngày vì thời buổi kinh tế nhiều bận rộn thất thường, lại còn tắc đường, ngập đường, giờ giấc của chồng đi về không thể tính được chính xác từng giây, từng phút.
Cũng không thể giám sát chồng mình đủ hai mươi bốn tiếng đồng hồ bởi mỗi ngày môi trường xã hội bây giờ dễ gì kiểm tra được hết, lại càng không thể hay ghen tuông, nghi ngờ. Nếu một khi người chồng đã thực sự không còn yêu thương vợ, hay trước yêu sau chán, thấy vợ không còn gì để níu kéo thì với điều kiện giao tiếp rộng rãi, nhiều nơi chốn kín đáo ăn chơi ngủ nghỉ, dẫu người vợ muốn giữ chồng bằng các biện pháp sít sao cũng chẳng được.
Cách giữ chồng hiệu quả nhất theo Hà là phải làm sao để chồng không được chán vợ, chỉ có yêu vợ, thích vợ như là đến mức nghiện vợ. Muốn thế, phải tự mình không để mình xấu đi, kém vẻ quyến rũ trước chồng, không còn gây được sự thèm muốn của chồng, mà bí quyết là giữ gìn, trang điểm nhan sắc, mặn nồng, cuồng nhiệt chuyện gối chăn. Cùng với đó là tạo dựng, duy trì sự hoà hợp tính tình, sở thích, các bữa ăn ngon, cảnh nhà êm ả…
Bình luận (0)