Việc tổ chức buổi lễ đã được các con sắp xếp chương trình có bài bản, rất văn hóa, trang trọng, hoành tráng nhưng cũng rất sinh động và hài hòa. Hai vị thượng lão Minh Hồ và Minh Thi mặc phẩm phục đỏ như ở lễ hội cung đình. Con cái cháu chắt vận đồng phục vàng, áo dài khăn đóng theo truyền thống VN. Các tiết mục diễn ra rất vui tươi và cảm động: Lời ông bà khuyên nhủ con cái cháu chắt; gia đình các con lần lượt đọc lời chúc thọ và cảm tạ tri ân đấng sinh thành. Đặc biệt cậu bé 9 tuổi, cháu đích tôn, dâng hoa và ngâm mấy vần thơ kính chúc ông bà.
Bước vào tuổi 90 trở lên, lễ mừng ngày cưới và mừng thọ cha mẹ, ông bà được gọi là lễ đại thọ song toàn. Mới đây, ngày 30-6-2004, tôi được tham dự lễ đại thọ song toàn, kỷ niệm 90 tuổi đời và 70 năm ngày cưới của ông bà cụ Đinh Ngọc Uyển - Trần Thị Hoa.
Lễ kim hôn thượng thọ thường thấy ở những vị 80 tuổi, trường hợp ở các vị 90, 100 tuổi rất hiếm.
Sự báo hiếu mẹ cha là một điều tốt đẹp nên làm. Chẳng phải phú quý sinh lễ nghĩa, việc tổ chức mừng lễ không chỉ để dành cho người giàu. Người ta có thể tổ chức tùy theo hoàn cảnh để bậc sinh thành thêm niềm vui cuối đời, được bồi dưỡng tinh thần để tăng thêm tuổi thọ.
Bình luận (0)