Trong không khí cả nước rộn ràng đón năm mới, nổi lên những vấn đề khiến mọi người phải đau đầu, nhức óc. Nhân dịp lễ cổ truyền của dân tộc, dù nghèo khổ, nhọc nhằn đến đâu, người dân cũng phải cố gắng tóm vén, sắm sửa những vật dụng và thực phẩm đặc biệt theo đúng phong tục, tập quán. Thế nhưng, hàng hóa mọi thứ đang ngoài vòng kiểm soát, tăng giá liên tục. Đã vậy, ngành y tế lại mới cảnh báo về tình hình dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Những nguyên nhân nghe rất quen thuộc: do chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm kém, chính quyền ở nhiều địa phương buông lỏng quản lý, còn người dân thì chủ quan, coi thường mầm bệnh. Bao nhiêu lo toan rất cụ thể lẫn tiềm ẩn sẽ làm giảm đi sự thoải mái, vui vẻ của mọi người - gọi nôm na là tâm lý “mất vui”.
Trong tôi nhen nhúm hy vọng rằng đến giờ phút giao thừa thiêng liêng, khi đất nước vào Xuân mới, mọi người đều thành tâm cầu nguyện và chung tay góp sức thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho toàn xã hội. Đã có nhiều tín hiệu lạc quan về tình hình kinh tế-xã hội của cả nước năm vừa qua. Nhìn chung, Tết này người dân tiếp tục được hưởng thụ mức sống cao nhờ đồng lương, tiền thưởng dồi dào. Sẽ có gia đình lại tổ chức đi du lịch nước ngoài, hoặc thay đổi không khí bằng cách tham quan những thắng cảnh mới ở các địa phương khác trong nước...
Chỉ còn vấn đề là Tết sẽ ra sao đối với đại đa số nhân dân lao động, người nghèo? Lo Tết sao cho thật đàng hoàng, chu đáo để vui Tết được trọn vẹn - có lẽ là niềm mong ước trong tâm khảm của mỗi người chúng ta.
Bình luận (0)