Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mối tình Hàn - Việt

Thúy Hiền

Mỗi người đàn ông Hàn Quốc muốn được môi giới hôn nhân phải có 10.000 USD. Ông bà mối sẽ nhận được 2.000 USD/người nhưng phải chịu trách nhiệm làm hết giấy tờ trong 3 tháng, theo dõi hạnh phúc gia đình suốt một năm

Nguyễn Thị Linh (quê Hải Dương) và chồng là Lee Sang Kok nhiệt tình kể về “sự nghiệp làm mối” của mình như vậy. Trong Ngày hội Gia đình Hàn – Việt tại Hàn Quốc diễn ra ở Seoul vừa qua, hầu hết ai cũng biết vợ chồng Linh – Kok nhờ bề dày kinh nghiệm của hai người về môi giới hôn nhân.
 
Cưới nhau gần 5 năm nhưng họ chưa có con, điều đó dường như không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc khi người chồng hơn vợ những 24 tuổi.
 
img

Vợ chồng Lee Sang Kok - Nguyễn Thị Linh (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 
Tự làm mối
 
Lee Sang Kok đã nhiều năm làm môi giới hôn nhân, “thị trường” chính của Lee trước đây là Trung Quốc và Uzbekistan. Năm 2004, Lee mở mối sang Việt Nam.
 
Ngay lần đầu tiên, trong số những cô gái đi xem mắt, Lee chọn được một cô mắt long lanh, miệng nhảy tanh tách (Linh tỏ ra rất sung sướng khi dịch từ tiếng Hàn Quốc sang tiếng Việt nhận xét này của chồng, đúng bằng cái giọng tanh tách của mình – PV).
 
“Khi tôi đi xem mắt, bọn bạn nó rủ nhưng nghĩ nhà nghèo quá nên cố đi. Lần đấy mỗi mình tôi được chọn. Ban đầu, thấy phiên dịch bảo ông này là người môi giới hôn nhân, tưởng là ông ấy chấm tôi cho người khác, ai ngờ!
 
Mới đầu không hiểu tiếng, buồn cười lắm. Hắn nói gì tôi chả cần biết, tôi cứ nói cái tôi muốn. Thế mà rồi hiểu nhau.
 
Sau này, tôi mới biết lần đó hắn lỗ mất 8.000 USD vì lẽ ra là cưới vợ cho người ta thì được tiền, nhưng đây đã không môi giới được, phải mất tiền cọc 2.000 USD lại còn mất thêm 3.000 USD tiền cưới vợ cho mình và mất 3.000 USD nữa cho việc đi lại, làm giấy tờ”- Linh kể lại “thiên tình sử” của mình một cách say sưa.
 
Tận tình giúp đỡ
 
Do hạn chế về ngôn ngữ và chính chồng Linh lại là “ông mối” nên cô hầu như không biết thông tin gì về gia đình chồng.
 
Sang Hàn Quốc rồi cô mới biết, bố chồng chết đã lâu, nhà chỉ còn bà mẹ. Do bất đồng ngôn ngữ nên ban đầu, mẹ chồng sai gì Linh chỉ cười chứ không làm. Nhưng vốn quen với công việc đồng áng vất vả, ngồi chơi lâu cũng không chịu được, Linh bắt đầu tự động làm việc gia đình. Cuộc sống cũng vui dần lên.
 
“Bên này, người ta xây dựng các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa dành cho những gia đình Hàn -Việt hoặc chồng Hàn lấy vợ nước khác. Tôi được họ dạy tiếng Hàn, học làm kim chi, làm rượu, nấu các món ăn truyền thống, hướng dẫn cách thực hiện các nghi lễ trong gia đình.
 
Tôi hay nói nên khi gặp các chị em là người Việt lấy chồng ở đây thì luôn miệng hỏi han. Dần dần, ai có vấn đề gì khúc mắc trong gia đình đều nhờ tôi gỡ rối.
 
Chồng tôi thấy tôi học tiếng nhanh, nói chuyện được nhiều cô dâu khác nghe nên biến tôi thành trợ lý. Từ năm 2006, tôi bắt đầu làm công việc môi giới, bao gồm phiên dịch, giới thiệu, chăm sóc, giải thích cho các cô đã sang Hàn Quốc những vấn đề mà họ chưa hiểu.
 
Tôi đã làm mối cho bao nhiêu cô gái ở làng. Tôi lúc nào cũng muốn giúp các cô gái và gia đình họ nhận được nhiều nhất số tiền có thể. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng thương họ vậy”- Linh tâm sự.
 
Khi được hỏi về “tiêu chuẩn chọn chồng” dành cho những người đăng ký nhờ làm mối giúp, Lee Sang Kok cho biết: “Tôi phải chọn người có khả năng làm ra tiền, có thu nhập ổn định, có nhà ở. Chú rể có thể nhiều tuổi, bị tật chân, tay nhưng tuyệt đối không môi giới cho người bị tâm thần.
 
Đưa vợ về cho họ, tôi còn thường xuyên qua lại, tổ chức những bữa ăn nho nhỏ với vài đôi vợ chồng khác để họ gặp nhau cho đỡ buồn. Linh giúp tôi rất nhiều”.
 
Đừng coi rẻ hạnh phúc
 
Linh cho biết ngày còn ở Việt Nam, gia đình cô làm ruộng và cô bỏ học từ năm lớp 8. Mỗi mùa đông tới, chân cô bị nứt nẻ đau buốt.
 
Cô sang Hàn Quốc, ngoài thời gian giúp chồng làm môi giới, gia đình cô cũng làm ruộng và chân cô vẫn nứt. “Nhiều người sang được bên này lại trốn ra ngoài. Vợ chồng tôi nhiều lần phải khuyên giải, đi tìm về. Có người tiếp tục sống theo đúng hôn nhân, người thì đòi ly dị rồi bỏ đi.
 
Bên Hàn Quốc luôn có đường dây nóng phản ánh về các vụ bạo lực gia đình, có chuyện là họ đến ngay. Họ cũng có cơ quan hỗ trợ quyền công dân cho người nước ngoài, nếu bị chồng đánh và người vợ muốn ly dị, nhà nước sẽ trợ cấp người vợ đến hết đời.
 
Đừng tưởng lấy chồng Hàn Quốc là sung sướng. Xa nhà, thiếu thốn tình cảm, không có gì là của mình. Chỉ có duy nhất chồng là người gần gũi. Mình sống tốt thì chồng đối xử tốt.
 
Có nhiều cô sang đây cứ tưởng là được sướng ngay. Ở nhà khổ, không có tiền đương nhiên chúng tôi đi là vì tiền, là muốn sống sướng hơn. Nhưng không phải vì thế mà cứ chỉ chăm chăm đòi tiền của chồng.
 
Muốn có hạnh phúc, tôi nghĩ dù lấy chồng nước nào cũng đừng bao giờ vì tiền mà coi rẻ hạnh phúc của mình”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo