Sau khi ra trường, cô ấy làm việc ở một tỉnh khác, hai gia đình thống nhất với nhau là tháng 8 này sẽ tổ chức cưới hỏi. Trong mấy tháng làm việc ở đó, cô ấy bị người ta hãm hiếp đến hai lần, lần nào cô ấy cũng điện thoại cho tôi và đều nói chia tay với tôi. Để trấn an tinh thần cô ấy, tôi phải bỏ công việc, đến nơi cô ấy làm để giúp cô ấy vượt qua. Tuy trong lòng rất đau nhưng vì quá yêu cô ấy, tôi chấp nhận tất cả, chỉ mong chờ đến ngày cưới để chúng tôi ở bên nhau.
Một tháng nay, tôi và cô ấy có những xích mích, cô ấy không muốn cưới mà muốn học lên nữa. Cô ấy muốn mượn tiền một người bạn cùng cơ quan để đi học nhưng tôi không đồng ý. Vì sợ mất cô ấy, tôi đã điện thoại cho gia đình để nhờ can thiệp nhưng không ngờ gia đình đã mắng chửi cô ấy. Tôi tìm gặp nhưng người yêu tôi lảng tránh, cô ấy nhắn tin cho tôi “để quên anh, em sẽ lấy một người khác”. Tôi cứ ngỡ cô ấy giận nên mới nói thế nhưng không ngờ tuần vừa rồi tôi nhận được thiệp cưới của cô ấy kèm một lá thư xin lỗi. Trong thư nói cô ấy không xứng đáng với tôi. Tôi liền điện về cho gia đình cô ấy nhưng không ai bắt máy, dường như họ đang lảng tránh tôi. Tôi bị sốc và hoàn toàn suy sụp, mấy ngày nay tôi như người mất hồn không còn tha thiết với cuộc sống này nữa...
Mọi chia sẻ xin gửi về tamtinh@nld.com.vn hoặc trang Lối sống - Báo Người Lao Động 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM. |
Bình luận (0)