Những ai muốn sinh con theo ý muốn thì ông đều hẹn lần sau đến ông sẽ chỉ. Không biết ông dựa vào cơ sở khoa học nào mà phân chia tháng đực, tháng cái, giờ đực, giờ cái. Sinh con gái thì phải ngủ vào tháng cái, giờ cái; sinh con trai thì phải ngủ vào tháng đực, giờ đực (?!)
Lòe bằng thuật lập lờ!
Văn phòng coi bói “có giấy phép” của ông “thầy” Lê Viết Hồng ở Ngã ba Thiên Thọ (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) nấp sau một tiệm may.
Trong căn phòng khoảng chục thước vuông không cửa sổ, tối mờ luôn đông nghẹt người, “thầy” treo đầy các tờ lịch của các sở ban ngành trong và ngoài tỉnh, kể cả lịch của ngành công an. Nhìn những tên tuổi các cơ quan Nhà nước đầy uy thế với dòng chữ kính tặng bằng mực đỏ chót, khách hàng như bị hớp hồn trước uy thế của ông thầy. Điều nhiều người nhầm tưởng ông được cấp giấy phép cho coi bói chính là Bản cam kết không thực hiện mê tín dị đoan, lên hồn, bói bài có đủ cả quốc hiệu và tiêu ngữ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; độc lập, tự do, hạnh phúc do ông tự in, phóng to và dán lên vách. Trong bản cam kết này, ông xưng là người đang nghiên cứu dịch học và dự đoán học, được chính phủ cho phép. Chính tờ giấy lập lờ từ hình thức đến nội dung ấy làm nhiều người bị lừa đó là giấy phép cho coi bói. Để tăng thêm uy tín, “thầy" còn đặt ra lịch làm việc rất “long trọng", nửa tháng đầu làm việc tại nhà, nửa tháng cuối đi lưu động ở TPHCM và các tỉnh.
Nếu có chồng rồi thì... còn nữa!!!
Trong vài người mê tín, tôi ngồi suốt buổi chiều để tìm hiểu cái “bói quẻ dịch” của ông. Người biết đôi chút về dịch học ai cũng hiểu có 64 quẻ, bắt đầu từ quẻ Càn vi thiên và kết thúc bằng Thủy hỏa vị tế (theo
Thấy một phụ nữ khoảng ba mươi, không đeo nhẫn cưới và cũng không đeo hoa tai, ông liền ''phán" hơi nam tính. Số cô phải đến 34 tuổi mới lấy chồng được. Phụ nữ này đáp: ''Dạ, con có chồng từ hồi 21 tuổi rồi ạ!". Ông dẻo miệng trớ liền: "Vậy thì số cô phải có đến hai, ba đời chồng. Người chồng mà cô lấy năm 34 tuổi mới thực sự là chồng và bền vững. Nếu muốn bền vững với chồng bây giờ thì cô phải chiều chồng hết cỡ. Nó mà nửa đêm có đi nhậu về đi ba, bốn chân thì cũngvui vẻ mở cửa cho nó vào, lấy nước cho nó uống... Lúc ngủ thì đừng cự cãi có như vậy mới giữ được chồng".
Hai phụ nữ ở Thủ Đức (TPHCM), tuổi trạc ngoài ba mươi, chuyên kinh doanh nhà đất tìm đến. Sau khi hỏi địa chỉ căn nhà, nghề nghiệp, ''thầy” phán một điều hiển nhiên ai cũng biết và trớt quớt: ''Muốn bán được nhanh thì phải bán giá rẻ. Chẳng hạn giá căn nhà 100 cây thì cô bán chừng 50 cây thôi. Nhưng giấy tờ nhà đất làm hơi lâu''.
Tử vi trọn đời bằng vi tính
Trung bình trong vòng 15 phút, mỗi khách hàng bị ''móc túi” cả trăm ngàn đồng. Ông gợi ý làm cho khách tò mò đi từ quẻ này sang quẻ khác với giá 30.000 đồng/quẻ. Thông thường mỗi người ít nhất phải qua ba quẻ căn bản: tình duyên, tiền tài, sự nghiệp. Xem quẻ xong, ông lại gợi ý người xem làm sổ tử vi trọn đời với giá 60.000 đồng/quyển chưa đầy chục trang giấy A4. Hai vị khách đến từ Thủ Đức, TPHCM trong vòng hơn 15 phút đã phải ''cúng'' hết 240.000 đồng. Người muốn làm sổ tử vi trọn đời chỉ cần để lại tên, ngày tháng năm sinh, giờ sinh và đưa tiền trước. Để người xem không nghi ngờ, ''thầy” hẹn phải một tháng sau mới đến lấy sổ vì còn nghiên cứu và phải ''đánh máy''. Người không biết thì cứ tin như điếu đổ.
Tử vi và dịch học là một thuật toán, nhiều người đã lập trình cách an sao, lập số và giải lá số tử vi như một thứ game, relax (trò chơi, giải trí). Ở các cửa hàng dịch vụ vi tính, trên Internet, các software này được giới thiệu đầy rẫy. Người sử dụng chỉ việc nhập vào chương trình các dữ liệu tên tuổi, ngày, giờ tháng năm sinh và bấm enter là có ngay bản in lá số trọn đời. Ở đây, ''thầy'' dùng chương trình Tử vi Việt
Bình luận (0)