Cô bé Mai-ca trở lại.
- Trong những năm 80 của thế kỷ trước, các chương trình giải trí văn hóa, văn nghệ của Sài Gòn rất hiếm hoi. Phim truyền hình của các nước XHCN như Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của hàng triệu người. Những phim từng làm mưa làm gió thời ấy là Mai-ca cô bé từ trên trời rơi xuống, Trên từng cây số, Hồ sơ thần chết... Qua đến thập niên 90, sứ mệnh của những bộ phim này cũng kết thúc, nhường chỗ cho làn gió mới từ phim Trung Quốc, Brazil. Gần 20 năm vắng bóng, dân Sài Gòn bắt đầu thấy nhớ. Nhiều người muốn được xem lại, nhưng Đài Truyền hình TPHCM đã không còn lưu giữ những phim này.
Thế rồi, một trang web đã kỳ công sưu tập bộ phim Mai-ca cô bé từ trên trời rơi xuống cho nhiều người thỏa nỗi nhớ mong. Chị Đỗ Thị Thu Hương (ngụ tại Lương Hữu Khánh, quận 1) cho biết: “Tôi rất xúc động khi được xem lại bộ phim này. Nó gợi lại tuổi thơ của tôi. Ngày ấy, rất nhiều cô bé đã cắt tóc, ăn mặc theo Mai-ca, và tôi là một trong số ấy”. Theo một người trong nghề kinh doanh băng đĩa, bộ phim Mai-ca cô bé từ trên trời rơi xuống đang được các đầu nậu đĩa lậu in sang chuẩn bị tung ra thị trường. Sau khi bộ phim này được tung lên mạng, dân ghiền phim bắt đầu đổ xô đi sưu tập. Một bộ phim đang được kêu giá cao là Chét-tơ-ni, cậu bé biết bay. Tiếp đó, những phim sau này như Nô tì I-sau-ra cũng được ráo riết săn tìm.
Phim Hồng Kông thời... đầu máy.
- Phim bộ Hồng Kông, Đài Loan thời kỳ đầu với những gương mặt điện ảnh nổi danh tài sắc như: Phan Nghinh Tử, Lưu Gia Linh, Lê Mỹ Nhàn, Trần Ngọc Liên, Âu Dương Phối San, Ông Mỹ Linh, Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hòa, Châu Nhuận Phát... cũng được dân ghiền phim “để mắt” đến. Nắm bắt được nhu cầu muốn được xem lại thời xuân sắc của những diễn viên tài ba nay đã có tuổi hoặc không còn trên đời, hàng loạt phim như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Cô gái đồ long, Lộc đỉnh ký, Tiếu ngạo giang hồ... đã được tái bản dưới hình thức DVD. Công bằng mà nói, phim Hồng Kông thời kỳ này còn nhiều sạn, nét diễn của nhân vật cũng không xuất sắc, nhưng tiết tấu phim nhanh, nhiều nhân vật trở thành “chuẩn” cho các bộ phim tái bản về sau nên vẫn được đánh giá cao. Thêm vào đó, chính chất giọng lồng tiếng lơ lớ, nét đặc trưng của phim bộ Hồng Kông, cũng làm cho người xem gợi nhớ một thời khốn khó đã qua với bao kỷ niệm vui buồn.
Bình luận (0)