Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi phát hiện vợ tôi có những biểu hiện không bình thường. Đáng buồn thay, khi tôi kiểm tra list điện thoại của cô ấy, trong một tháng cô ấy đã nhắn tin cho một người đàn ông đã có vợ rất nhiều tin nhắn. Tôi gặng hỏi thì cô ấy thú nhận là mới quen người này được hơn một tháng. Quan hệ giữa hai người chỉ là tình cảm anh em bạn bè, vì khá hợp tính nên thường xuyên nhắn tin chọc nhau qua điện thoại thôi chứ ngoài ra không có bất kì một quan hệ nào khác cả. Mặc dù tin vợ nhưng tôi vẫn nữa tin nữa ngờ nên tôi quyết định tìm hiểu cho thật cặn kẽ chuyện này.
Tìm hiểu thêm tôi mới biết không những nhắn tin mà hai người còn thường xuyên gọi điện cho nhau, và đặc biệt trong những lúc cô ấy đi tập thể dục hai người thường rủ nhau đi uống nước. Tôi đã nói chuyện với cô ấy và cả hai vợ chồng tôi đã cùng nhau gặp người đàn ông kia. Ấn tượng của tôi về người đàn ông này là anh ta khá đẹp trai, ăn nói có duyên, bản lĩnh và đặc biệt tỏ ra là người rất hiểu tâm lý phụ nữ, luôn tỏ ra thông cảm với những thiệt thòi mà người phụ nữ phải gánh chịu. Anh ta tỏ ra khá bình tĩnh và khẳng định với tôi rằng giữa hai người chỉ là mối quan hệ anh em thuần túy trong sáng, không hề có tình cảm nam nữ trong này.
Sau buổi gặp đó tôi cũng đã nói chuyện với vợ tôi nhiều lần, và việc đầu tiên là tôi tự trách tôi đã không quan tâm đúng mức đến tâm tư, tình cảm của cô ấy. Cô ấy khẳng định với tôi rằng cô ấy rất yêu tôi và tôi là một người chồng tuyệt vời. Vợ tôi là một người phụ nữ kín đáo và rất bản lĩnh, được mọi người xung quanh quý trọng nên trong thâm tâm tôi mặc dù nghi ngờ nhưng tôi vẫn hi vọng mọi chuyện không như tôi đã nghĩ. Tôi đã thức trắng nhiều đêm liền để suy nghĩ với nỗi đau đớn, tuyệt vọng, ghen tuông và thậm chí tự ái. Có lẽ tôi vẫn chưa làm tròn bổn phận của một người chồng? Có lẽ tôi là một người quá ích kỉ vì chỉ biết ghen tuông? Biết bao câu hỏi thoáng qua trong đầu tôi càng làm tôi trở nên đau khổ hơn.
Tôi rất yêu gia đình, yêu vợ và hai đứa con bé bỏng của tôi. Tôi rất muốn tin và thật sự mong muốn rằng những điều cô ấy nói với tôi là sự thật. Lúc đó tôi sẽ quỳ xuống chân cô ấy mà xin lỗi vì thói ghen tuông lổ mãng của mình. Tôi cũng đã tâm sự với vợ tôi bằng thư, trong đó tôi viết xem như thời gian qua cô ấy đi lạc đường và tôi sẽ tha thứ cho cô ấy vì tình yêu của tôi dành cho cô ấy và vì hạnh phúc gia đình, vì các con tôi. Tôi sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, tôi yêu cầu cô ấy nhanh chóng cắt đứt mọi quan hệ với người đó.
Mọi việc dần dần cũng qua đi nhưng thỉnh thoảng cảm giác hờn ghen lại trỗi lên trong lòng tôi, ngực tôi như có ai bóp chặt, khó thở, ngột ngạt và đau đớn.
Tôi có nên tin vào những điều cô ấy nói không? Việc họ thường xuyên nhắn tin, gọi điện, hẹn hò nhau đi ăn uống chỉ đơn thuần là tình bạn khi mới quen nhau được một tháng? Tôi phải làm gì để tha thứ cho cô ấy để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình?
Bình luận (0)