“Gieo tiếng dữ bằng cách giăng bẫy”
Anh L., một kiến trúc sư trẻ đầy tài năng, đẹp trai, con nhà giàu... Nói chung anh có đủ tiêu chuẩn để nhiều cô mơ ước. Nhưng anh lại mê cô H., một người mẫu thời trang bậc tầm tầm. Khổ nỗi, H. đã có người yêu, đang chờ ngày cưới. Dẫu biết rõ mình là người đến sau, nhưng anh L. vẫn không ngại dùng mọi thủ đoạn tấn công theo đuổi một cách ráo riết. Cuối cùng thì nàng cũng chia tay người yêu để về với anh. Sống với nhau một thời gian, anh cảm thấy chán ngán. Nàng đẹp thật nhưng trình độ thấp, không biết cách ủng hộ chồng trong những công việc làm ăn. Đã vậy, nàng chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, đi spa, shopping... Nhìn đi nhìn lại, anh thấy nàng thật chẳng xứng đáng với mình và không muốn nhìn thấy H. nữa. Nhưng nếu vô cớ đòi ly hôn thì chắc gì H. chịu. Đã vậy lại còn phải chờ tòa hòa giải biết chừng nào mới xong. Cuối cùng, L. nghĩ đến một người có thể giúp anh “giải phóng” khỏi vợ, đó là anh chàng người yêu cũ của H. Giả bộ tình cờ gặp nhau trong một buổi dạ tiệc, L. mời anh ta về nhà chơi. Sau đó, anh tìm cách cho vợ và anh ta có nhiều cơ hội để gặp nhau. Cuối cùng thì H. cũng sa bẫy do chồng mình giăng. L. đã lấy đó làm bằng chứng để ly hôn. Đáng tiếc cho H., anh chàng người yêu sau đó cũng chẳng mặn mà gì tới chuyện cưới xin. Cô chịu biết bao nhiêu tai tiếng bởi suy cho cùng, lỗi phần lớn là do chính tại cô. Nhưng nếu không có sự sắp xếp, xô đẩy của L. thì cô đâu ra nông nỗi.
“Gieo tiếng dữ bằng cách đánh đập, hành hạ”
. Tiếng dữ: Hôn nhân là chuyện quan trọng, nên tìm hiểu kỹ càng “Trăm năm tính chuyện vuông tròn/ Phải dò cho rõ ngọn nguồn rạch sông”; chứ đừng để như những người trong bài viết này “Ví dầu tình bậu muốn thôi/Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”. |
Chuyện cô K. thì khổ hơn nhiều. Cô là một mẫu phụ nữ tần tảo sớm hôm lo cho chồng con mà chẳng màng gì đến bản thân mình. Bao nhiêu năm, cô một thân một mình đi buôn gánh bán bưng vừa nuôi chồng, vừa chăm con mà chưa hề dám mở miệng nói một lời than van oán trách. Được vợ cung phụng ngày hai bữa tươm tất, lại có tiền dằn túi rủng rỉnh, anh T. ngày một trắng trẻo, đẹp trai. Trong một lần ngồi quán cà phê, anh câu được một bà chủ tiệm vàng góa chồng giàu sụ. Mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo, anh về tìm cách ly dị người vợ đáng thương. Khổ nỗi chị lại là người nhất mực yêu chồng, thương con, lo sợ tai tiếng nên dẫu biết chồng có người đàn bà khác cũng chấp nhận, miễn sao chồng đừng bỏ mình, con đừng mất cha. Nhưng dù chị chịu thiệt thòi chấp nhận kiếp chồng chung thì người phụ nữ kia lại không chịu. Thế là anh T. tìm cách hành hạ vợ con để được tự do. Anh nhậu nhẹt tối ngày, về đến nhà là đập phá đồ đạc, khảo tiền vợ, đánh đập con. Cuối cùng, chính những đứa con của chị khuyên mẹ ly hôn. Chúng thà không có cha còn hơn sống trong cảnh bạo lực gia đình triền miên. Ngày tòa xử ly hôn, anh T. hí hửng mừng như bắt được vàng, trong khi đó chị K. úp cái nón lá che mặt không dám nhìn ai, chị càng không dám về quê vì tai tiếng bị chồng bỏ.
Khi phụ nữ cũng “gieo tiếng dữ”
Bà M. tuy đã ngoại tứ tuần nhưng vẫn còn rất sắc sảo, mặn mà. Khổ nỗi ông chồng ngoài bảy mươi của bà đã hom hem sắp xuống lỗ. Cũng tại ngày xưa bà ham giàu nên chấp nhận lấy ông chồng già hơn tuổi cha mình. Nay bà đã có đầy đủ, nhà cửa, tiền bạc, danh vọng, bà lại cảm thấy thiếu tình yêu. Qua nhiều mai mối, bà đã tìm được người mà bà cho là một nửa kia. Để bù đắp bao năm sống thiếu tình yêu, bà muốn dành trọn cuộc đời cho người tình mới. Thấy vợ đi sớm về khuya, ông chồng răn đe, hăm dọa, khiến bà rất bực mình. Để danh chính ngôn thuận đến với người yêu, bà thuê một con bé đến giúp việc và cho nó khoản tiền lớn để nó vu khống ông sàm sỡ người làm. Bà lấy đó làm cớ ly hôn và nhanh chóng thoát khỏi ông. Nỗi đau cuối đời khiến ông gần như quỵ hẳn, con cái cũng bỏ rơi bởi chúng oán trách cha ngày xưa ham mê vợ trẻ bỏ bê chúng.
Bình luận (0)