Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, thông điệp tình yêu lại được truyền bằng kỹ thuật số tại bốn phương trên thế giới. Từ ngày 1-1, mạng mobile toàn cầu đã đánh cược, bầu trời sẽ “nghẽn mạch” với hàng triệu triệu câu “Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh” vào ngày 14-2. Lợi thế của công nghệ cao là chỉ cần muốn, bạn có thể viết một bức thư tình tuyệt hảo, không hạn chế độ dài ngắn mà vẫn chuyển tải được nỗi lòng mình. Thêm vào đó, bạn có thể gửi kèm hình ảnh, bưu thiếp và tài liệu để minh chứng cho tình cảm của mình.
Nhưng viết thư tình lại là việc hoàn toàn khác. Nhà văn Pháp Alain Le Nizère vừa cho ra đời tác phẩm Tình yêu điên dại (L’Amour, fou), định nghĩa: “Thư tình là phương tiện bày tỏ một thời khắc hoàn toàn mang tính chủ quan, một cách chân thực và chủ yếu nhất để nói “Em không có ở đây, anh đang nhớ em cồn cào”. Ông nhận xét nhu cầu viết thư bị mai một trong thời hiện đại là một mất mát vì chỉ có viết bằng tay mới thể hiện được đúng cảm giác yêu và được yêu. Chọn kiểu giấy viết và màu mực ưa thích, nét bút run rẩy với những hàng chữ tẩy xóa, chữ ký thật v.v... Thêm vào một giọt nước hoa, một nhành hoa khô, đôi khi cả những giọt lệ rơi, rồi dán phong bì đem bỏ bưu điện... Những cảm giác này bạn không thể có được khi ngồi viết thư điện tử.
Bình luận (0)