icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ chồng cảnh “khôn nhà dại chợ”

Theo Hùng Thoa (Eva)

Vợ thì luôn tay luôn chân mà việc nhà cứ ngồn ngộn ra đấy, chồng cứ nằm dài chờ cơm, mặc con khóc hết nước mắt. Nhưng được cái bạn bè mà nhờ vả chuyện gì thì nhiệt tình trên từng cây số chẳng khác nào “khôn nhà dại chợ”.

Nghỉ lễ bốn ngày, bên cơ quan chồng có tổ chức liên hoan nhẹ nên chị Vân hứng khởi cùng đi dự tiệc. Khi nghe mọi người có vẻ nể và hết lời khen chồng giỏi giang, nhiệt tình khiến cho chị Vân cứ phải tròn mắt. Đơn giản bởi ở nhà, theo chị thì anh Duy là người chây lười chưa từng thấy.
 
Ấy vậy mà lúc này lại được nghe những lời khen nức nở dành cho chồng, chị Vân không nén được cười: “Các bác cứ khen thế, chứ nhà em thế nào thì em biết rõ như ban ngày”.
 
img
"Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng" là điều dễ thấy ở không ít ông chồng (ảnh minh họa)
 
Vậy mà có cô còn trẻ tuổi cứ sán vào nói chị Vân tốt số vì có anh xã tâm lý, yêu thương vợ con. Chị Vân gật gù, ú ớ chả biết trả lời sao. Bình thường, anh Duy đều nộp lương đầy đủ cho vợ, ngoài ra thì còn lâu mới có thể nhờ anh giúp được việc gì cho ra hồn, chuyện nhà mà cứ coi như chuyện của thiên hạ vậy.
 
Bao nhiêu ấm ức, chị Vân đem cả ra ca thán: “Ở nhà anh ấy lười lắm, vợ nhờ việc gì cũng cứ như ngồi phải nước nóng, chối đay đảy, có giúp được gì cho vợ con đâu mà nhờ với vả? Cái thân em nó khổ nên mới phải sống với ảnh cả đời…”.

 
Mọi người tròn xoe mắt nhìn chị Vân than thở, còn anh Duy thì đỏ lựng mặt vì bản tính thật như đếm của vợ. Anh không ngờ đi ra ngoài vợ lại “dại” đến thế, không nói tốt cho chồng được lời nào thì thôi, đằng này lại còn cố gắng “phủi” trắng trợn.
 
Sau đó, hai vợ chồng giận nhau. Chị Vân cho rằng chồng chỉ có sỹ diện hão, ở nhà tốt chẳng thấy đâu, chỉ được cái hình thức màu mè bên ngoài. Còn anh Duy lại nói vợ có thói ăn nói hàm hồ, bôi nhọ chồng giữa bàn dân thiên hạ.
 
Đến với trường hợp khác, chị Thảo (36 tuổi) cũng “tố” chồng vì cái tội “việc nhà thì nhác…”. Chị bắt đầu câu chuyện của mình bằng cái thở dài. Vợ đẻ lần đầu, chồng xấu hổ chẳng dám đến bệnh viện. Vợ đẻ đứa thứ hai, chồng vẫn làm ngơ như không. Con khóc rưng rức cả đêm, bố vẫn “bình chân như vại”, đánh tròn giấc từ đầu hôm đến sáng. Vợ nhờ bê hộ mâm bát vào bếp thì chồng cứ dán mắt vào ti vi thở dài bảo bận nên cứ tức “anh ách”.
 
Đã vậy, anh Huy còn chê bai vợ vụng về, không biết nuôi con nhỏ nên mới để con khóc. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể đùn đẩy việc trông con cho vợ hoặc kiếm lý do tránh việc nhà để đi uống bia với cánh bạn nhậu.
 
Cái đáng nói là đi ra ngoài anh Huy nhiệt tình với bạn bè bao nhiêu, về nhà lại nhường việc cho vợ “cứ như trống đánh một dùi”. Có bao nhiêu ga lăng, anh đem ra ngoài cư xử với bạn bè, đồng nghiệp hết thảy nên được mọi người yêu quý đặc biệt.
 
Chị Thảo sụt sùi tâm sự: “Anh xã nhà em nói bạn bè là quan trọng nhất mới điên chứ? Bất cứ ai cần nhờ vả tiền bạc, dù trong túi không có mà anh ấy cũng sẽ chạy vạy giúp đỡ ngay mà chả cần biết thái độ của vợ. Nhất là cái khi bạn bè rủ đi nhậu nhẹt thì khỏi nói, ngay tức thì anh ấy sẽ bỏ việc để đến đúng giờ”.
 
Bỗng chị Thảo chững lại một lát, rồi than tiếp: “Bạn bè thì thế, cứ cần việc gì là chồng em có mặt. Nhiều khi gom hết tiền trong nhà chưa đủ, anh ấy còn đi vạy mượn thêm để giúp bạn bè, đến cái sổ đỏ còn xông xáo đem cho bạn mượn để người ta đi vay ngân hàng nữa, thật bực hết chỗ nói”.
 
Nhiệt tình với bạn bè là thế nhưng đến khi trong nhà túng thiếu tiền bạc, cần bàn tay đàn ông thì người phải chịu trách nhiệm lại là chị Thảo. Chị phải một mình tìm đến hai bên nội ngoại và gặp gỡ bạn bè vay mượn, trong khi đó, anh Huy vẫn cứ dửng dưng như không. Đã vậy, anh còn bảo vợ là đàn bà nên dễ mở miệng hỏi tiền chứ anh là đàn ông đôi khi cũng khó.
 
Mà đâu chỉ một lần, hai lần, hơn chục năm làm vợ nên chị Thảo hiểu tính chồng và nhận ra mình đã lấy phải ông chồng “khôn nhà dại chợ” số một. Chị ức nhất là mỗi lần vợ nhờ chở đi đâu đấy thì anh uể oải, thở dài, mặt nặng mày nhẹ. Thế nhưng cứ thử một người bạn nhờ vả hay rủ rê đi nhậu nhẹt là anh sẽ “tỉnh như sáo”, có mặt ngay tắp lự.
 
Vợ thì luôn tay luôn chân mà việc nhà cứ ngồn ngộn ra đấy, chồng cứ nằm dài chờ cơm, mặc con khóc hết nước mắt. Nhất là những lúc hết tiền, móc ví cả ngày cũng chẳng có nên chị Thảo đâm ra cáu gắt.
 
Còn anh Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) lại mệt mỏi vì cô vợ nhiệt tình trên từng cây số với bạn bè hay người ngoài. Khi chồng đề xuất vợ ủi hộ bộ đồ thì vợ cứ lảng tránh. Công việc nhà đã phân chia rạch ròi, chồng làm việc này, vợ làm việc khác. Thế nên việc của chồng thì vợ cấm có đụng tay vào. Được một thời gian thì vợ lấy lý do công việc bận rộn để “nhường” tất tần tật việc nhà cho chồng đảm nhiệm.
 
Bình thường ở nhà thì thế, nhưng đi ra ngoài thị Thoa lại thể hiện là người phụ nữ của gia đình. Bằng chứng là có dịp cùng vợ đi ra ngoài, anh Hùng có dịp “thực mục sở thị” chuyện vợ đảm đang đến không ngờ. Chị Thoa năng nổ sắn tay giúp đỡ hết người này đến người khác, mà bình thường ở nhà còn lâu chị mới khéo léo đến thế. Sự thay đổi đến chóng mặt của vợ khiến anh Hùng cứ phải mắt tròn mắt dẹt, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi khi ở nhà có bói cũng không ra lúc nào chị dịu dàng và tốt tính đến chóng mặt như vậy.
 
Trở về nhà, khi chồng “so bì” nọ kia, chị Thoa khăng khăng nói đi ra ngoài thì phải cố thể hiện là người phụ nữ vừa thành đạt, vừa tinh tế. Còn ở nhà thì cứ việc ai, nấy làm, giữ kẽ làm gì? Anh Hùng nghe vợ nói vậy thì chịu luôn.
 
“Khôn nhà dại chợ” quá hóa… hỏng!
 
Chuyện chồng (hoặc vợ) rộng lòng, nhiệt tình và “thoáng” với người ngoài, còn ở nhà thì tính toán, vô tâm, là chuyện dễ thấy ở không ít gia đình. Nhiều khi chỉ vì đi ra ngoài khá ga lăng, về nhà lại thiếu trách nhiệm còn bị bạn đời gán cho cái tội “thoáng lung tung” hay “màu mè”.
 
Nhiều chị em ấm ức vì vớ phải ông chồng cứ thoáng ở đẩu đâu, về nhà thì “hắc xì dầu” không chịu được. Có người “trị” chồng bằng cách hết lời chê bai cho chừa cái tính huênh hoang. Có người lại cố “gò” trách nhiệm lên cổ chồng là hết đường thoái lui.
 
Nhưng thực tế, đàn ông đi ra ngoài vẫn muốn được khen, được tín nhiệm. Người vợ cũng muốn được nở mày nở mặt nên cố gắng diễn vai tốt tính, nhiệt tình. Chính điều đó khiến cho nhiều cặp vợ chồng có thêm khúc mắc không đáng có. Nếu không cẩn thận thì hôn nhân rất dễ đi đến ngõ cụt chỉ vì “khôn nhà dại chợ”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo