xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Biden cảnh báo cứng rắn về chiến dịch đánh vào Rafah

Cao Lực

(NLĐO) - Tổng thống Joe Biden ngày 12-2 cảnh báo Israel về việc tấn công TP Rafah, nhấn mạnh Mỹ sẽ không ủng hộ bất kỳ hoạt động thiếu an toàn nào đối với người Palestine sơ tán.

"Chiến dịch quân sự lớn ở Rafah không nên tiến hành nếu không có kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho hơn một triệu người đang trú ẩn ở đó. Họ cần được bảo vệ" – Tổng thống Biden phát biểu tại Nhà Trắng, theo Politico.

Trong một lần hiếm hoi chỉ trích trực tiếp Israel về xung đột Israel-Hamas, Tổng thống Biden nói rằng "trong số hơn 27.000 người Palestine thiệt mạng vì cuộc xung đột này, có quá nhiều người là thường dân và trẻ em vô tội".

Tổng thống Biden cho biết thêm Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy Israel và Hamas đàm phán để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ít nhất 6 tuần, với hy vọng thỏa thuận này sẽ là bước đệm để thiết lập hòa bình lâu dài hơn trên Gaza.

Tuy nhiên, khẳng định vẫn còn những yếu tố cần giải quyết, Tổng thống Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel tiếp tục nỗ lực hướng đến đàm phán ngoại giao.

Lời kêu gọi của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày càng trở nên căng thẳng.

Tổng thống Biden cảnh báo cứng rắn về chiến dịch đánh vào Rafah- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden ngày 12-2 cảnh báo Israel về việc tấn công TP Rafah ở phía Nam Gaza. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden tuần trước nói rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đã trở nên "quá mức".

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Biden và các quan chức cấp cao khác của Mỹ nhiều lần bày tỏ sự phản đối đối với chiến dịch trên bộ ở Rafah.

Hôm 12-2, ông chủ Nhà Trắng một lần nữa nhấn mạnh Israel cuối cùng phải tìm kiếm giải pháp hai nhà nước, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Palestine cần chuẩn bị đàm phán để thiết lập hòa bình lâu dài.

"Gầy gò, xanh xao nhưng hạnh phúc"

Gia đình của Fernando Simon Marman và Louis Har, những người vừa được giải cứu ở Gaza, nói rằng họ không biết gì về cuộc giải cứu cho đến khi được yêu cầu đến bệnh viện để gặp lại 2 người đàn ông này.

Được tự do sau 129 ngày bị Hamas giam ở Gaza, ông Fernando Simon Marman và ông Louis Har trông gầy gò và xanh xao nhưng ánh mắt họ ngập tràn hạnh phúc, theo The Guardian.

Idan Begerano, con rể của ông Har, cho biết gia đình đã rất sốc khi nhận được cuộc gọi từ chính quyền Israel vào lúc 3 giờ 30 phút (giờ địa phương) để hối thúc họ đến Trung tâm Y tế Sheba (miền trung Israel) gặp lại người thân.

Ông Marman và ông Har chỉ là con tin thứ hai và thứ ba được giải cứu an toàn; một nữ quân nhân được giải cứu vào tháng 11-2023. Hiện còn khoảng 130 con tin Israel bị Hamas giam ở Gaza.

Theo Palestinian TV, ông Marman và ông Har được quân đội Israel giải cứu trong một chiến dịch "tàn khốc" ở Rafah khiến ít nhất 74 người Palestine thiệt mạng.

Tổng thống Biden cảnh báo cứng rắn về chiến dịch đánh vào Rafah- Ảnh 2.

Ông Louis Har (trái) và ông Fernando Simon Marman (thứ hai từ phải sang) đoàn tụ gia đình tại Trung tâm Y tế Sheba - Israel. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo