xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trân quý công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lê Vĩnh - Ái My

Cùng ngày, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM), lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được cử hành trang trọng. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung về Hội trường Thống Nhất, lặng lẽ xếp hàng đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư.

Dòng người càng về trưa càng đông. Ai cũng mang một tâm trạng tiếc thương, nhiều người không kìm được cảm xúc đã tuôn trào nước mắt.

Chị Lục Thị Mộng (định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ) đến Hội trường Thống Nhất từ rất sớm để hòa vào dòng người viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Tôi vốn sinh ra ở vùng núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa với nhiều khó khăn. Nhờ vậy mà tôi càng hiểu rằng để đất nước có sự phát triển như ngày hôm nay có công lao to lớn của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi rất trân quý trước công lao to lớn của Tổng Bí thư đối với đất nước" - chị Mộng chia sẻ.

Người dân không kìm được nước mắt khi viết sổ tang bày tỏ tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Người dân không kìm được nước mắt khi viết sổ tang bày tỏ tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ sáng sớm, anh Võ Văn Nam (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đưa con trai 10 tuổi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc đứng xếp hàng đợi đến lượt vào viếng, anh Nam liên tục đặt tay lên ngực trái, nước mắt tuôn trào. Anh Nam cho biết anh đưa con trai đi cùng để bé biết đến và học tập, noi theo tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Điều tôi trân quý nhất ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là sự giản dị, hết lòng vì đất nước. Noi gương Tổng Bí thư, tôi sẽ luôn bảo vệ danh dự của mình. Đồng thời, dạy con cái phải biết ơn những thế hệ đi trước, luôn học tập và phát triển bản thân để xây dựng đất nước" - anh Nam bộc bạch.

Chị Nguyễn Thúy Phượng (25 tuổi, quận Bình Thạnh) cho hay chị đã dành trọn vẹn 2 ngày để đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với những tình cảm đặc biệt dành cho Tổng Bí thư, chị Phượng nói sẽ luôn phấn đấu để trở thành công dân tốt, một nhà giáo giỏi. Trong gần 3 trang sổ tang mà chị Phượng viết có đoạn: "Giờ đây, Tổng Bí thư đã đi xa nhưng những hình ảnh đẹp của ông sẽ luôn ghi dấu sâu sắc trong lòng con và nhân dân cả nước".

Ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết mỗi cá nhân trong Ban Tổ chức Lễ tang đều thể hiện trách nhiệm rất cao để phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP HCM tốt nhất có thể. Ban Tổ chức Lễ tang cũng đã chứng kiến những hình ảnh xúc động của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP HCM thể hiện tấm lòng tôn kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo