xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kế hoạch đánh úp "đại gia" ngày giáp Tết của băng cướp ở Hải Phòng

Theo Báo ANHP

Cách đây 23 năm, ngày 29-1-1997, giáp Tết Đinh Sửu, một vụ trọng án gây chấn động dư luận đã xảy ra trên địa bàn Hải Phòng.

Tang chứng, vật chứng không có, vụ án tưởng chừng sẽ bị chìm sâu bởi thủ phạm đều là loại sừng sỏ, biết cách đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Song suốt 2 năm ròng kiên trì điều tra, truy xét, lực lượng CSĐT-CATP Hải phòng đã đưa vụ án ra ánh sáng…

Vụ cướp tàn bạo

Lúc đó khoảng 4h30 ngày 29-1-1997, trời chuyển dần sang sáng nhưng vẫn tối đen. Chuyến tàu Dân Tiến từ Móng Cái (Quảng Ninh) cập về bến Bính. Từ dưới tàu, một người đã luống tuổi vai đeo túi thổ cẩm bước lên. Đó là ông Trần Văn Mỹ, ở tỉnh Phú Thọ, chuyên buôn bán động vật hoang dã (rắn rết, ếch, ba ba…) ra Móng Cái.

Kế hoạch đánh úp đại gia ngày giáp Tết của băng cướp ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Phà Bính

Hôm đó, ông Mỹ đi thu nợ, dồn tiền hàng để ăn Tết, được 38 triệu đồng (một số tiền lớn, tương đương 8 cây vàng trị giá thời điểm này). Nhìn quanh một lượt, ông vẫy chiếc xe ôm của ông Vũ Văn Hiệu, nhà ở phố Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, với ý định ra ngã ba Xi-măng để đón xe về quê.

Song có một điều người đàn ông này hoàn toàn không thể ngờ, đó là từ khi bước chân lên bờ, mọi cử chỉ việc làm của ông đã lọt vào cặp mắt “cú vọ” của 1 toán cướp. Tên ngồi quán nước sát cạnh bến tàu đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp, khi ông Mỹ bước qua liền đứng dậy bỏ mũ xuống.

Nhận được ám hiệu, 2 tên đồng bọn của hắn ngồi ở quán đối diện nhảy phắt lên chiếc xe Win màu đỏ bám theo chiếc xe ôm chở ông Mỹ. Đến ngã ba Xi-măng (khu Kiến Thiết, phường Sở Dầu), bất ngờ chiếc xe Win của 2 kẻ lạ mặt rú ga tăng tốc áp sát hai người. Chợt thấy 1 nòng súng lạnh ngắt bất thần dí vào đầu mình, người lái xe ôm hoảng hồn đạp phanh, chiếc Cup đời 80-50 đổ kềnh, hất văng họ xuống lề đường.

Trong lúc ông Hiệu sợ hãi bỏ chạy, nấp vào sau đống gạch, tên cướp cầm súng nhảy xuống chạy lại, giằng chiếc túi đựng tiền của ông Mỹ. Hai bên co kéo nhau lằng nhằng mất mấy phút. Tên này tức tối bỏ túi lùi ra, chĩa súng thẳng vào ông Mỹ bắn 1 phát, rồi 1 phát nữa trong tiếng kêu cứu của nạn nhân. Liền đó, hắn lao vào giật túi, lên xe của tên đồng bọn tẩu thoát.

Những vỏ đạn súng K54

Vụ cướp dã man, tàn bạo trôi qua gần 1 năm. Tất cả tài liệu, chứng cứ đều hết sức mờ nhạt. Vài lời khai đứt đoạn của người lái xe ôm trong cơn hoảng loạn không làm sáng tỏ thêm tung tích của những kẻ gây án. Tuy nhiên, manh mối của trọng án bỗng bất ngờ đến với các trinh sát, điều tra viên khi họ thu được những vỏ đạn của một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm khuya 19-12-1997. Từ sàn nhảy Cola (Cung văn hóa Việt - Tiệp), hai nhóm đối tượng kéo nhau về khu vực vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi trên đường Trần Hưng Đạo xô xát.

Nghe tin anh trai đang bị đánh, Phạm Quốc Hùng (tức Hùng “sình”, sinh 1967, ở số 1/422 Tô Hiệu, quận Lê Chân) bèn gọi thêm đồng bọn đến ứng cứu. Vào lúc cao trào của cuộc chiến, khi thấy đồng bọn ngã xe và đang bị đối phương truy sát, Hùng “sình” bất ngờ rút ra 1 khẩu súng K54 bắn 2 phát. Vũ khí trong tay Hùng “sình” khiến nhóm đối phương bỏ chạy tán loạn.

Sau khi sự việc xảy ra, CAQ Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội gây rối TTCC và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trưng cầu giám định 2 vỏ đạn thu được tại hiện trường, Ban chuyên án đã nhận được những thông tin bất ngờ: các vỏ đạn này cùng vỏ đạn để lại trong vụ cướp xe máy của anh Nguyễn Trọng Tám (sinh 1970, công nhân Cảng Chùa Vẽ) ngày 23-12-1996, tại xóm Sỏi 1, xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải (cũ) và vỏ đạn tại hiện trường vụ giết người cướp 38 triệu đồng của ông Trần Văn Mỹ sáng 29-1-1997 tại ngã ba Xi-măng đều do 1 khẩu súng bắn ra.

Kẻ “hoa tiêu” chỉ điểm

Sau khi anh trai là Phạm Anh Tuấn (tức Tuấn “sình”, sinh 1963) ra đầu thú, ngày 19-3-1999, Hùng “sình” cũng sa lưới pháp luật. Đều là những tên tội phạm gian manh, xảo quyệt, anh em Tuấn “sình” rất lì lợm. Trong thời gian trốn lủi, chúng đã kịp thống nhất với nhau lời khai, tìm mọi cách hòng trốn tội, chạy tội.

Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như đối mặt với những tên tội phạm, Ban chuyên án đã nhận định: mắt xích yếu nhất trong nhóm tội phạm này là Hùng “sình”. Bằng tất cả sự kiên nhẫn, bền bỉ và mưu lược, từng bước các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phá những vụ án mờ của Phòng CSĐT-CATP đã mở miệng được Hùng “sình”. Tuy nhiên, Hùng cũng chỉ khai nhỏ giọt, vừa khai vừa ra điều kiện, mặc cả.

Dường như đám tội phạm đã bàn kỹ với nhau để Hùng “sình” nhận tội thay cho cả bọn, nhưng chỉ dừng ở vụ gây rối TTCC và muốn qua đó che đậy 2 vụ trọng án tày đình. Vấn đề mấu chốt là khẩu súng K54 Hùng “sình” bắn văng ra 2 vỏ đạn tại vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi, đã được các điều tra viên thu giữ. Cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được và bằng chiến thuật đấu tranh sắc bén, các điều tra viên buộc anh em Tuấn “sình” phải khai nhận hết tội lỗi.

Hồ sơ vụ án để lại cho thấy, kẻ chỉ điểm trong vụ án này không ai khác chính là Hùng “sình”. Thời điểm đó, Hùng đang là phụ xe cho tuyến Tuyên Quang - Hải Phòng nên quen biết nhiều chủ hàng buôn đường dài. Còn Tuấn “sình” thường kiếm ăn bằng việc “làm hàng phi mậu dịch” trong Cảng. Sau khi 3 băng ổ nhóm lớn ở Hải Phòng bị CATP triệt xóa năm 1995, bọn Tuấn rã đám, kiếm ăn khó hơn và bí tiền tiêu.

Tuy nhiên, khơi mào cho Tuấn “sình” đi cướp lại chính là Trần Đức Hòa, sinh 1963, ở lô 10 khu tập thể Lâm Tường, quận Lê Chân. Thời gian này Hòa đang xây nhà, thiếu tiền. Do quen biết nhau nên ngày 28-1-1997, hắn có đến nhà Tuấn hỏi vay. Tuấn cũng không có tiền nên Hòa quẫn thúc nói: “Tôi đang cấn. Ông cứ bảo đi, việc gì làm ra tiền tôi cũng làm”. Tuấn “sình” liền gọi em trai lên hỏi: “Mày có biết ai buôn chuyến lắm tiền…”.

Hùng “sình” lướt nhanh trong đầu và sực nhớ đến ông Mỹ. Thường ngày, xe của hắn chạy qua Phú Thọ hay đón vị khách này. Hôm trước đi xe, ông Mỹ còn tâm sự với Hùng: ra Móng Cái lần này để đi thu nợ ăn Tết. Cùng Hòa bàn bạc, Tuấn quyết định sẽ cướp vụ này và yêu cầu em mình làm hoa tiêu, chỉ mặt nạn nhân, còn mọi việc Tuấn và Hòa sẽ “xử lý”. Hùng “sình” bấm ngày giờ và báo cho cả bọn: sáng sớm 29-1-1997, rất nhiều khả năng ông Mỹ sẽ về trên chuyến tàu Dân Tiến - Hải Phòng.

Đúng 3h30 sáng 29-1, cả ba tên gọi nhau dậy và đi xe máy ra bến Bính, khi đi Tuấn dắt theo khẩu súng K54. Chính Tuấn “sình” đã lao vào cướp chiếc túi đựng 38 triệu đồng tiền hàng, một món tài sản lớn khiến ông Mỹ bảo vệ đến cùng, để rồi gục ngã trước những viên đạn tàn bạo của tên cướp. Gây án xong, Hòa được chia 12,6 triệu đồng, Hùng “sình” 3 triệu đồng, còn lại hắn ăn tiêu hết.

Không lâu sau đó các bị cáo trong vụ án đã được đưa ra xét xử với những bản án nghiêm khắc. Riêng Phạm Anh Tuấn với tội ác tày đình đã phải lĩnh mức án cao nhất - tử hình.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo