Khác hẳn với chiến thắng vất vả 4-0 trước Đông Timor, các học trò của HLV Calisto đã thể hiện đẳng cấp một ứng viên vô địch SEA Games 2009 trước đối thủ được đánh giá ngang tầm Malaysia.
Tung toàn bộ các chân sút mạnh nhất như Thanh Bình, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Thành Lương, U23 VN nhanh chóng chiếm thế áp đảo dù Malaysia là đội có lợi thế về số ngày nghỉ (4 so với 2).
Ngay ở phút thứ 4, Trọng Hoàng tạt bóng rất nguy hiểm để Tiến Thành bật cao đánh đầu chệch cột. Dù bàn thắng chưa đến nhưng nó báo hiệu một trận đấu thuận lợi cho U23 VN.
Quả thực, chỉ 6 phút sau, người hâm mộ cả nước có dịp ăn mừng sau khi tiền đạo Thanh Bình sút phạt, bóng chạm tay hậu vệ Ahmad Fakri và lập tức trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong Hyeok chỉ tay vào chấm phạt đền. Dù phải mất đến hai lượt sút (cú sút đầu vào lưới nhưng không được công nhận vì trọng tài chưa thổi) nhưng Thanh Bình vẫn thực hiện rất chính xác để đưa U23 VN vượt lên dẫn trước 1-0.
Thanh Bình mở tỷ số trên chấm phạt đền
Bị dẫn bàn trước nhưng U23 Malaysia hầu như bất lực trong việc tấn công do vấp phải hàng thủ chắc chắn của U23 VN. Không những vậy, các học trò của HLV K.Rajagobal còn phải chịu bàn thua thứ hai ở phút 25 sau tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt giữa Thanh Bình và Tiến Thành trước khi tiền vệ gốc Thanh Hóa đánh bại thủ môn Mohd Farizal, đưa U23 VN dẫn trước 2-0.
Các đồng nghiệp nữa của U23 Việt Nam cũng giành thắng lợi 8-0 trước Malaysia trong trận đấu chiều nay. |
Trong một thế trận đôi co, tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số 2-1 thì đúng ở phút 45, cũng từ một pha tấn công đơn giản, Tiến Thành chuyền bóng để Trọng Hoàng sút chìm đưa U23 VN gia tăng cách biệt lên thành 3-1. Một bàn thắng đẹp mắt với góc sút gần giống với bàn thắng mà Trọng Hoàng từng ghi vào lưới U23 Trung Quốc ở VFF Smart Door Cup cách đây chưa lâu.
Sang hiệp 2, U23 Malaysia chủ động gia tăng sức ép lên khung thành U23 VN nhằm tìm bàn rút ngắn tỉ số. Dù vậy, các học trò HLV Calisto tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ và thỉnh thoảng mở một số đợt phản công nguy hiểm về phía khung thành Malaysia mà nếu tiền đạo Thanh Bình hay Trọng Hoàng dứt điểm chính xác hơn thì U23 VN đã có thể gia tăng tỉ số.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Cuối trận, do quá nôn nóng gỡ bàn nên các cầu thủ Malaysia liên tục phạm lỗi với các cầu thủ U23 VN. Đó là lý do trọng tài Hyeok liên tục thổi phạt các học trò HLV K.Rajagobal. Đến phút bù giờ, do phản ứng với trọng tài mà cầu thủ Zaquan Adha bị phạt thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Từ đó bắt đầu những tình huống lộn xộn giữa các cầu thủ Malaysia với tổ trọng tài. Dù vậy, chiến thắng vẫn được giữ nguyên đến hết trận cho U23 VN.
Với 7 điểm giành được, cánh cửa vào bán kết của U23 VN đã thực sự rộng mở khi chỉ phải gặp U23 Campuchia ở lượt trận cuối vào ngày 11-12. Trong khi đó, Malaysia và Thái Lan sẽ phải quyết đấu để giành một suất còn lại của bảng.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Tấn Trường - Long Giang, Xuân Hợp, Hoàng Quãng, Đình Đồng - Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Quý Sửu, Thành Lương, Tiến Thành -Thanh Bình
Bình luận (0)