icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa hết bàng hoàng!

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

Hung thủ và nạn nhân từng là học sinh giỏi. Xem xét hành vi “không tố giác tội phạm” của Hoàng Thị Yến

Nạn nhân Ngô Phương Linh đã tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương, hiện đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại VN.


Đi hai ngày nữa mới về... !


Theo lời kể của Hoàng (em trai Linh), Linh học giỏi, đặc biệt là ngoại ngữ và rất hiếu thảo. Khoảng 23 giờ ngày 4-5, Hoàng nhận được tin nhắn từ máy điện thoại của chị với nội dung: “Chị có việc phải đi 2 ngày nữa mới về. Máy điện thoại hết pin. Chờ sạc pin nhắn lại...”. Sau tin nhắn ấy thì Linh mất tích. 


Kẻ thủ ác Nguyễn Đức Nghĩa là con út trong một gia đình có hai chị em. Bố là lãnh đạo một công ty xây dựng, mẹ đã nghỉ hưu. Nghĩa từng là học sinh giỏi của Trường chuyên Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Học xong THPT, Nghĩa thi đậu vào Trường ĐH Ngoại thương và mới tốt nghiệp năm 2009.


img
Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (giữa)  bị bắt hôm 18-5, được dẫn giải từ Thái Nguyên về Hà Nội để điều tra
.

“Người thứ ba” là Hoàng Thị Yến, hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xem xét để xử lý về hành vi không tố giác tội phạm. Sau khi từ quê về Hà Nội và phát hiện căn hộ của mình (chung cư G4, Trung Yên 1, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có sự xáo trộn bất thường, Yến hỏi nhưng Nghĩa không nói gì.

Ngày 17-5, nghe tin phát hiện xác một cô gái tại tầng thượng chung cư, Yến hỏi và Nghĩa đã thú nhận giết Linh rồi vứt xác trên đó. Biết rõ như vậy nhưng Yến không tố giác với cơ quan công an, chỉ khi bị triệu tập mới chịu khai báo. 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
(Nguồn Công an Nhân dân)

Theo cơ quan điều tra, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã được di lý về Quảng Ninh để phục vụ công tác tìm kiếm, thu hồi phần thi thể còn lại của nạn nhân. Đến chiều 20-5, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.


Sốc và lo sợ


Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người trong chung cư G4 đã bày tỏ sự phẫn nộ trên các diễn đàn, blog, mạng xã hội... Trên webtretho, người có nick aroma kể: “Bản thân em đã gặp Nghĩa ở thang máy của chung cư. Nghĩa thường ở nhà người yêu, thi thoảng còn thấy ngồi xem bóng đá cùng các nhân viên bảo vệ của chung cư. Do biết rất rõ vị trí của camera nên Nghĩa không bị thu hình khi phi tang xác nạn nhân”.

Dư luận mong muốn kẻ thủ ác phải bị trừng trị thích đáng và không quên cảnh báo những mối tình tay ba

Theo người này, từ khi vụ phụ nữ chết mất đầu được phát hiện, nhiều người sống tại chung cư G4 đã mất ngủ vì bị sốc và lo sợ hung thủ đang loanh quanh đâu đó. “Ở tầng 12, mọi người đều di tản hết, có người còn phải thuê khách sạn để ngủ” - nick aroma kể tiếp.


Một bạn gái có nick tocnang viết: “Tôi làm cùng phòng với người bạn thân của Linh. Bạn tôi kể Linh là một cô gái xinh xắn và hiền lành. Sau khi phần thân thể của Linh được phát hiện bị mất đầu, cô bạn thân của Linh đã xin nghỉ làm để đi tìm nốt phần còn lại của bạn. “Thật tội nghiệp cho Linh và những người thân của cô”- nick tocnang bày tỏ.


Người có nick dannyvo bình luận: “Sao ngày càng xuất hiện nhiều kẻ giết người máu lạnh quá! Kinh khủng!”. Người có nick Suri thì đúc kết: “Người đã từng yêu thương mà ra tay quá dã man. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo