
Hậu vệ O'Shea (giữa) đem về niềm vui cho MU
Arsenal đã không thể tạo được bất ngờ nào tại Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford khi chịu thua chủ nhà M.U 0-1 ở bán kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng nay, 30-4. Tuy nhiên, khoảng cách mong manh một bàn thắng đồng nghĩa Arsenal vẫn còn rất nhiều cơ hội lật ngược thế cờ ở trận lượt về khi được chơi trên sân nhà Emirates và nhiều khả năng có sự trở lại của tiền đạo Van Persie.
Trước cuộc đại chiến thuộc hàng kinh điển của bóng đá Anh nhưng lại diễn ra ở đấu trường... châu Âu, người ta bàn nhiều đến khả năng tỏa sáng của những ngôi sao quen thuộc của cả M.U lẫn Arsenal như Rooney, Ronaldo, Vidic hay Fabregas, Theo Walcott, Adebayor... Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ khi ở trận đấu rạng sáng nay, người tạo ra sự khác biệt cho Quỷ đỏ lại là hậu vệ John O’Shea khi anh ghi bàn mở tỉ số cho M.U trong một tình huống băng lên tham gia tấn công ở phút 17.

Cú sút ghi bàn của O'Shea
Công đầu trong bàn thắng thuộc về tiền vệ Michael Carrick khi cú lốp bóng của anh khiến hàng thủ Arsenal lúng túng, tạo điều kiện cho O’Shea băng vào đá bồi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Mặc dù vậy phải nhìn nhận bàn thắng của O’Shea cũng chỉ là kết quả tất yếu phải đến với Quỷ đỏ bởi trước và sau đó, khung thành Arsenal vẫn luôn đặt trong tình trạng báo động với những pha dứt điểm nguy hiểm của Rooney, Giggs, Tevez hay Ronaldo.
Tất nhiên Arsenal cũng đã tạo được một thế trận phòng ngự phản công không đến nỗi nào trong bối cảnh HLV Arsene Wenger phải tung ra sân một đội hình chắp vá do ảnh hưởng bởi “cơn bão” chấn thương. Dù còn thiếu kinh nghiệm chơi bóng ở những trận cầu đỉnh cao của Champions League nhưng những Kieran Gibbs, Alexandre Song, Sagna hay Nasri vẫn nhiều lần làm nản lòng các chân sút của M.U trong nửa cuối hiệp 1 và suốt cả hiệp 2.
Ngược lại, M.U dù thắng trận nhưng có lẽ từ HLV Alex Ferguson đến các CĐV có mặt tại sân Old Trafford cũng đều cảm thấy tiếc nuối vì đội nhà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Thậm chí, chỉ trong khoảng 20 phút cuối trận, M.U có thể đã phá lưới Arsenal đến 4 lần nhưng rồi đều bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc.
Đầu tiên ở phút 68, C.Ronaldo suýt làm nổ tung cầu trường khi tung cú sút xa đưa bóng đập xà ngang trong khi thủ môn Almunia đã hoàn toàn bất lực chôn chân nhìn bóng. Hai phút sau, hai pha dứt điểm liên tiếp của Wayne Rooney và Ryan Giggs lại làm các CĐV trên sân Old Trafford phải tiếc rẻ bởi chỉ cần chính xác một chút thì Quỷ đỏ đã có thể ghi được thêm bàn thắng.

"Cuộc đua" giữa MU và Arsenal chưa kết thúc
Phút 77, xuất hiện một tình huống gây tranh cãi khi đội trưởng Ryan Giggs, người khoác áo M.U ở trận đấu thứ 800 trong sự nghiệp, đã thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Arsenal rồi vượt qua luôn cả thủ môn Almunia để sút tung lưới Pháo thủ nhưng lại không được trọng tài biên công nhận do cho rằng việt vị. Trong tình huống quay chậm của truyền hình sau đó cũng khó xác định Giggs có việt vị hay không bởi khi bóng lăn về hướng của anh thì Rooney tuy đã đứng sau các hậu vệ Arsenal nhưng lại không tham gia tấn công.
Đến phút 80, cũng chính Giggs thoát xuống bên cánh trái, lật bóng vượt qua tầm với của thủ môn Almunia nhưng rất tiếc Rooney không kịp băng vào đánh đầu vì bị Kolo Toure kèm quá chặt. Sau tình huống này, hai đội chủ yếu giằng co bóng ở khu vực giữa sân nên không còn nhiều những tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành hai thủ môn Almunia và Van der Sar.
Không thể ghi thêm bàn thắng, những Rooney, Ronaldo, Tevez, Berbatov hứa hẹn sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn khi tái ngộ chủ nhà Arsenal ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 7-5 tới.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đội hình thi đấu của hai đội
Manchester United: Van der Sar, Evra, O'Shea, Ferdinand, Vidic, Fletcher, Carrick, Anderson, Ronaldo, Rooney, Tevez.
Dự bị: Foster, Berbatov, Giggs, Scholes, Park, Rafael, Evans.
Arsenal: Almunia, Sagna, Gibbs, Silvestre, Toure, Diaby, Song, Fabregas, Nasri, Walcott, Adebayor.
Dự bị: Fabianski, Eduardo, Denilson, Ramsey, Djourou, Bendtner, Eboue.
Bình luận (0)