Vòng đấu muộn 37, Mananchester City “tiếp chiến” Tottenham trên sân nhà khi mà hai đội chỉ hơn kém nhau 1 điểm trong khi giải Ngoại hạng sẽ hạ màn sau 2 vòng đấu. Đây được xem là trận “ thượng đài - một mất một còn” vì “ đỉnh” Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Cả chủ lẫn khách đều có thừa niềm tin khát vọng và quyết tâm làm nên lịch sử, nhưng với thầy trò HLV Roberto Mancini thì chỉ có một “đường binh” duy nhất là “ hạ đo ván” đoàn quân của HLV Harry Redknapp nếu không muốn những cố gắng của cả mùa bóng "đổ sông đổ bể”. Ngược lại, Spurs chỉ cần 1 điểm trong trận này là có thể “hóa rồng”.
Chính vì những toan tính ấy nên The Citizens đã lựa chọn lối chơi tấn công với bộ 3 mũi nhọn Tevez, Adebayor, Bellamy hòng khoan thủng lưới đội khách càng sớm càng tốt tạo thế về cho mình.
Sân City of Manchester với sự cổ vũ 48.000 khán giả sớm làm cho trận cầu sôi nổi. Ngay lần chạm bóng đầu tiên bóng các cầu thủ chủ nhà đẩy cao tốc độ đưa bóng về phía cầu môn đội khách.
Cú đánh đầu thành bàn của Crouch phá nát giấc mơ Champions League của "Man xanh"
Bên kia chiến tuyến, Spurs không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Họ chủ động chơi đôi công nhưng khi mất bóng họ lùi về nhanh phần sân nhà hỗ trợ phòng ngự. Chính vì vậy họ đã hóa giải rất tốt các đợt lên bóng của đội chủ sân.
Phút 18, đội khách đáp trả bằng cú đánh đầu trúng cột dọc của tiền đạo Peter Crouch sau pha đá phạt của đồng đội bên cánh phải. Sau tình huống này đội nhà và đặc biệt là TM Fulop đã có những bối rối.
Trận đấu càng lúccàng sôi nổi hấp dẫn với những pha lên bóng có “thần” của 2 đội tạo cho người xem cảm giác bàn thắng sẽ đến bất cứ lúc nào.
Chiến thắng xứng đáng cho Tottenham
Sang hiệp 2, đội nhà vẫn là những người “ham tấn công” hơn. Phút 50, đội nhà tổ chức pha chồng cánh bóng được 1 cầu thủ áo xanh đưa vào cắt ngang khung thành Spurs nhưng rất tiếc không có đồng đội nào theo kịp tình huống này.
Chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng lần này đến lượt TM Fulop của "Man xanh" thể hiện mình khi anh phản xạ rất nhanh đẩy bóng cứu cho đội nhà 1 bàn thua trông thấy từ cú sút “tia chớp” trong vòng cấm của Defoe ở phút 56. Thủ môn người Hunggari sẽ trưởng thành tốt hơn rất nhiều sau những trận đấu và tình huống cản phá như thế này.
Thời gian càng trôi về những phút cuối đội chủ nhà nôn nóng tấn công, đó chính là điểm “chết” mà đội khách khai thác. Phút 71, khung thành "Man xanh" chao đảo khi Ekotto căng ngang tuyệt vời từ bên cánh trái loại bỏ cả hậu vệ và thủ môn đối phương nhưng cả 2 cái áo trắng lao vào trong tình huống đó đều không chạm được vào bóng.
Tevez (phải) không thể cùng đồng đội lật ngược tình thế
Công bằng mà nói Mananchester City chơi không tồi trong trận đấu này, nhưng ranh giới giữa được và mất là rất mong manh. Để thua với tỷ số 1- 0 họ phải chấp nhận "nhường" tấm vé dự Champions League cho đội khách. Đây cũng là chiến thắng mang tính lịch sử cho Tottenham khi họ cùng với những đội bóng lớn bước ra sân chơi châu lục.
Đội hình ra sân:
Man City : 3. Wayne Bridge 5. Pablo Zabaleta 11. Adam Johnson 18. Gareth Barry 25. Emmanuel Adebayor 28. Kolo Toure 32. Carlos Tevez 33. Vincent Kompany 34. Nigel de Jong 38. Marton Fülöp 39. Craig Bellamy
Tottenham: 1. Heurelho Gomes 3. Gareth Bale 4. Younes Kaboul 6. Tom Huddlestone 7. Aaron Lennon 14. Luka Modric 15. Peter Crouch 18. Jermain Defoe 20. Michael Dawson 26. Ledley King 32. Benoit Assou-Ekotto
Bình luận (0)