Milan thua tủi hổ trên sân nhà
Zurich FC chỉ là một cái tên vô danh trên bản đồ bóng đá Champions League. Vậy mà không những thua trận, Milan còn bị thủng lưới từ rất sớm và sau đó hoàn toàn bất lực trước lối đá chặt chẽ của đội bóng đến từ Thụy Sỹ. Ngay phút thứ 10, Hannu Tihinen đã mở tỉ số cho Zurich bằng một pha đánh gót cực kỳ quyết đoán và đẹp mắt sau đường chuyền phạt góc của đồng đội Gajic. Một bàn thắng để đời cho Tihinen nhưng có sự góp sức lớn từ thủ môn Marco
Storari bên phía Milan khi chôn chân đứng nhìn Tihinen dứt điểm dù bóng đi ngay sát vị trí của thủ môn bất ngờ được giao bắt chính trận này.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Zurich từng thua đội đầu bảng Real Madrid 2-5 ở lượt trận đầu tiên nhưng có lúc họ suýt hòa khi gỡ hai bàn trong 3 phút ở thời điểm “kền kền trắng” dẫn trước 3-0. Vì thế, chiến thắng trước Milan là minh chứng khẳng định đại diện của Thụy Sỹ hoàn toàn đủ khả năng giành một suất vào vòng 2 nếu thi đấu với phong độ hiện tại. Riêng Real Madrid có lẽ sẽ là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/16 bởi với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Olimpique Marseille nhờ một “cú đúp” của Cristiano Ronaldo và bàn đá phạt đền của Kaka, “kền kền trắng” độc chiếm ngôi nhất bảng C, ghi 8 bàn thắng sau hai lượt trận với một phong cách cực kỳ ấn tượng.
Không chỉ Real Madrid mà cả những “đại gia” khác như M.U hay Chelsea cũng khiến AC Milan phải “quê độ” khi duy trì mạch toàn thắng một cách ấn tượng. Vẫn chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Apoel Nicosia giống như trận thắng Porto cách đây hai tuần, tuy nhiên, Chelsea vẫn được đánh giá sẽ sớm giành chiếc vé đầu tiên bảng D vào vòng 2. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh tấm vé thứ hai chủ yếu diễn ra giữa Porto và Atletico Madrid. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ với trận Nicosia – Chelsea, Porto đã đánh bại Ateltico Madrid 2-0 để vươn lên nhì bảng D.
Owen bị chấn thương
Bình luận (0)