
Nếu như bóng đá Tây Ban Nha ra quân ấn tượng khi hai đại diện Barcelona và Valencia cùng thắng đậm, Barca hạ Panathinaikos 5-1 còn Valencia đè bẹp Bursaspor 4-0, thì cả Anh và Đức đều khởi động một cách ì ạch. Sau những trận hòa thất vọng ở giải ngoại hạng Anh, M.U tiếp tục chơi không ưng ý ở mặt trận Champions League dù ngôi sao Wayne Rooney đã trở lại.
Chơi lấn sân trong suốt 90 phút trên sân Old Trafford, nhưng những gì mà “quỷ đỏ” để lại chỉ là sự tiếc nuối. Một mình tiền vệ trẻ Gibson có 4 cú sút xa đầy uy lực về khung thành Rangers nhưng tất cả đều không thắng được thủ thành McGregor.
Trong khi đó, vai trò của Rooney ở trận đấu này cũng không nhiều khi ngoài một số đường kiến tạo, cầu thủ vừa gặp liên tiếp hàng loạt rắc rối xung quanh chuyện tình ái hầu như chơi không nổi bật. Chỉ tìm được một trận hòa, thầy trò HLV Alex Ferguson sẽ còn nhiều việc phải làm bởi ở trận đấu còn lại của bảng C, Valencia đã chiếm ngôi đầu với chiến thắng 4-0 ngay tại sân của Bursaspor, một đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ còn lạ lẫm với đấu trường Champions League.
Tương tự M.U, một đại diện của Anh khác là Tottenham cũng không thể có được niềm vui trọn vẹn ngày ra quân chỉ giành được trận hòa 2-2 trước Werder Bremen. Dù chơi trên sân khách nhưng Tottenham đã chơi hay hơn và bất ngờ ghi liên tiếp hai bàn trong vòng 6 phút (từ phút 12 đến phút 18) nhờ công của Pasanen (đá phản) và Peter Crouch, một chân sút cũng đang đau đầu vì bê bối tình ái. Tiếc là đội bóng đến từ Anh đã không thể bảo vệ được thành quả khi để Hugo Almeida và M.Marin liên tiếp ghi hai bàn ở các phút 43 và 48 để giành lại một điểm cho đại diện của bóng đá Đức.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ở bảng B, đại diện của Đức là Schalke dường như đang chịu ảnh hưởng từ chuỗi trận khủng hoảng ở giải trong nước khi để thua Lyon 0-1. Ngôi đầu bảng này thuộc về Benfica sau chiến thắng 2-0 trước Hapoel Tel Aviv.
Bình luận (0)