
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ba ngày sau khi ghi 2 bàn giúp M.U thắng Scunthorpe 5-1 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, tiền đạo M. Owen lại tỏa sáng với bàn ấn định tỉ số giúp “quỷ đỏ” giành 1 điểm trên sân Bolton vào đêm 26-9.
Vào thay D. Fletcher ở phút 71, chỉ 3 phút sau, Owen tỏa sáng trong bối cảnh M.U đang bị chủ nhà dẫn 2-1. Là cầu thủ thấp nhất của hàng công M.U nhưng cựu thần đồng nước Anh đã chọn vị trí chuẩn xác, đánh đầu nối ngược vào góc xa gỡ hòa 2-2. Đó cũng là bàn thắng thứ 200 của Owen trong màu áo các CLB, từ Liverpool, Real Madrid, Newcastle cho đến M.U. Owen đang tính rời M.U sau khi không được trọng dụng cũng như gặp xui xẻo. Chấn thương khiến anh nghỉ thi đấu cuối mùa trước, còn mùa này, D.Berbatov tỏa sáng khiến anh còn rất ít cơ hội cạnh tranh trên hàng công, ngay cả khi W. Rooney không có phong độ tốt.
Owen vui mừng sau khi gỡ hòa 2-2 cho M.U. Ảnh: REUTERS
Trước khi Owen lập công, cả Berbatov lẫn Rooney đều không đánh bại được thủ môn J. Jaakskelainen và M.U liên tục rơi vào thế rượt đuổi. Trung vệ Z. Knight mở tỉ số cho Bolton từ pha phạt góc và vượt lên 2-1 nhờ cú dứt điểm cực mạnh của Petrov, sau khi Nani gỡ hòa 1-1 cho M.U bằng pha độc diễn, đi bóng qua 3 hậu vệ, bắt đầu từ giữa sân.
Trận này, Rooney chơi không tốt và bị thay ra từ phút 61. Đây là trận đầu tiên trên sân khách của số 10 M.U kể từ khi vụ bê bối ngoại tình của anh bị phanh phui trên mặt báo cách đây 3 tuần. Khi Rooney tiếp tục sa sút và Berbatov không thể tỏa sáng đều đặn, Nani và Owen chỉ có thể giúp M.U có được 1 điểm.
Nếu tiền đạo J. Elmander của Bolton dứt điểm chuẩn xác hơn trong 2 tình huống ở hiệp 2, M.U có lẽ đã trắng tay rời sân Reebok. Người chơi nổi bật nhất của đội chủ nhà ở trận này là ngôi sao Hàn Quốc Lee Chung Yong. Tiền vệ kiến thiết này che mờ hoàn toàn người đồng hương Park Ji Sung của M.U khi có nhiều đường chuyền thông minh khiến hàng thủ M.U vất vả. Khi Lee rời sân vào cuối trận, CĐV Bolton đồng loạt đứng lên vỗ tay khen ngợi.
Trận hòa thứ 3 liên tiếp trên sân khách của “quỷ đỏ” ở mùa này giúp họ vươn lên nhì bảng, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Chelsea, vừa thua Man City 0-1 trước đó 24 giờ. M.U hiện kém đội bóng thành London 3 điểm và hơn Arsenal, Man City 1 điểm.
Tiền vệ R. Giggs bị chấn thương dây chằng vắng mặt ở trận gặp Valencia vào giữa tuần này.
CĐV Arsenal đòi thay Almunia
Sau thất bại gây sốc 2-3 trên sân nhà của Arsenal trước West Brom đêm 25-9, CĐV đội bóng London kêu gọi HLV A. Wenger thay thế thủ môn M. Almunia. Thủ thành gốc Tây Ban Nha này phạm sai lầm lớn trong bàn thua thứ hai khi khép góc không tốt, để bóng bật vào tay đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện và các cầu thủ Arsenal. Almunia cũng bị cho là lao ra quá sớm ở bàn thua thứ 3, nhưng không bám tiền đạo đối phương mà lại lùi về, để anh này chuyền vào cho cựu cầu thủ Arsenal là J. Thomas ghi bàn thứ 3.
Tuy nhiên, HLV A. Wenger không đổ lỗi trực tiếp cho thủ môn Almunia, người bị thẻ vàng vì lỗi cản người trong hiệp 1 dẫn đến quả phạt đền để rồi chính anh cản phá thành công. Ông cho rằng đây là thất bại chung của toàn đội, trận thua mà bản thân ông cũng bị sốc. Nhà cầm quân người Pháp thốt lên rằng ông không nhận ra được Arsenal khi đa số cầu thủ đều gặp khó khăn trong 3 vấn đề: Chuyền bóng, thu hồi bóng và giành bóng ở tình huống một đối một.
Dù không phê bình Almunia nhưng báo chí Anh cho biết HLV Wenger đã tái khởi động cuộc thương thảo mua thủ môn P. Reina từ Liverpool để thay thế. Hè qua, Arsenal định giá thủ thành người Tây Ban Nha này 15 triệu bảng Anh nhưng Liverpool chê ít. Với tình hình Liverpool đang gặp khó khăn tài chính và Reina muốn ra đi, nhiều khả năng ông Wenger sẽ giải quyết thành công cuộc khủng hoảng ở cầu môn nhưng mọi chuyện chỉ có thể chờ đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1-2011. Thủ môn số 2 của Arsenal là Fabianski cũng thường phạm nhiều sai lầm.
T.Đoàn |
Bình luận (0)