
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Trên sân Tianhe, Real không mất nhiều thời gian để khai thông thế bế tắc với cú đánh đầu của Sami Khedira ngay phút 7. Chừng 24 phút sau, đến lượt đồng đội Mesut Ozil lên tiếng khi dẫn bóng vượt qua khỏi sự truy cản của thủ môn đội chủ nhà trước khi bình tĩnh đưa bóng vào lưới trống.
Ronaldo (áo trắng) và đồng đội có được chiến thắng dễ dàng
Có được hai bàn thắng sớm giúp “kền kền trắng” càng dễ triển khai lối chơi tấn công theo ý muốn của mình. Để rồi đến phút 39, Karim Benzema khiến mành lưới Guangzhou rung lên lần thứ ba với tình huống xoay người dứt điểm chìm bằng chân trái hiểm hóc.
Sang hiệp 2, cục diện vẫn không có gì thay đổi khi Real vẫn là đội giành quyền kiểm soát thế trận. Các cầu thủ áo trắng tiếp tục được hưởng niềm vui với pha đệm lòng cận thành của Benzema ở phút 48 nhờ tận dụng sai sót bắt người của hàng thủ Quảng Châu.
Bàn thắng đẹp nhất của trận đấu đến ở phút 56 với tình huống băng xuống của Cristiano Ronaldo trước khi thực hiện cú đánh gót điệu nghệ vào góc xa. Dù thur moon bên phía Quảng Châu đã cố gắng băng ra khép góc nhưng vẫn không thể ngăn cản cựu tiền vệ M.U có được “siêu phẩm”.
Chưa dừng lại ở đó, cách biệt tiếp tục được Real nâng lên thành 6-0 rồi 7-0 sau hai pha lập công của hai cầu thủ vào thay người Jese và Angel Di Maria. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ được an ủi với bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-7 của Yang khi trận đấu chỉ còn 3 phút.
HLV Mourinho hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò
Thắng đậm 7-1, thầy trò HLV Jose Mourinho đã có màn ra mắt hoàn hảo trong chuyến du đấu Trung Quốc. Sau trận đấu với Quảng Châu, đội bóng Hoàng gia TBN sẽ di chuyển tới thành phố Thiên Tân để chơi một trận giao hữu nữa trước khi lên máy bay trở về châu Âu.
Trước đó, Real và CLB Quảng Châu Evergrande đã ký thỏa thuận lập học viện bóng đá.
Bình luận (0)