Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Robben lập công, "Hùm xám" thắng tối thiểu

Đăng Minh

(NLĐO)- Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Ribery ở phút thứ 37 và bàn thắng đẹp mắt của Robben ở phút 70 chính là nhân tố thắt nút rồi mở nút cho Bayern Munich trong trận lượt đi bán kết Champions League diễn ra rạng sáng nay.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Trước trận đấu, giới mộ điệu đánh giá Bayern Munich cao hơn hẳn Olympic Lyon bởi lợi thế sân nhà, kinh nghiệm, truyền thống và “chất Đức". Riêng Lyon, đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ Bavaria trong 9 năm qua; đồng thời, cũng là " kỳ tích đi vào lịch sử"  khi lần đầu tiên  "sư tử sông Rhones"  lọt vào top 4 đội mạnh nhất Champions League.

Không ngoài dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã kiểm soát thế trận, tổ chức những đợt lên bóng nhanh vây hãm khung thành đội khách nhằm tạo lợi thế trước trận lượt về.

Tuy nhiên, pha nguy hiểm đầu tiên đội khách phải hứng chịu chỉ thực sự diễn ra ở phút thứ 12. Từ quả đá phạt góc, Ribery sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Lloris, khiến thủ thành Lyon phải nỗ lực tung người mới đẩy bóng qua xà ngang. CĐV đội chủ nhà lúc này mới bớt lo lắng trước sức ép ngoài sân cỏ vì dính líu đến pháp luật có thể ảnh hưởng tới phong độ của "con bài chủ lực" người Pháp.

Liên tiếp những pha nguy hiểm được Bayern tạo ra trong 20 phút đầu trận đấu. Phút 13, Robben tạt bóng cho Schweinsteiger đánh đầu nhưng tiếc cho "Hùm xám" bóng lại không đi vào khung thành trong khi thủ môn Lloris đã đứng nhìn bất lực. 5 phút sau, lại là Ribery thực hiện pha đột phá trước khung thành đội khách rồi tung cú sút quyết đoán, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đội bóng “đồng hương” đầy tiếc nuối. Phút 20, Robben có đường chuyền bóng không thể thuận lợi hơn cho Ivica Olic trong vòng cấm địa nhưng cầu thủ mang áo số 11 sút bóng vọt lên… trời.

Chịu lép vế ở nửa đầu hiệp 1, Lyon dần tổ chức lại đội hình và tạo cho đội nhà không ít khó khăn, đặc biệt là khi "gã mặt sẹo" Ribery phải "ăn" thẻ đỏ ở phút 37.

img
Cú vào bóng nguy hiểm của Ribery...

img
... và chiếc thẻ đỏ trực tiếp

Đang chơi trên "cơ" nhưng do thiếu người, thế trận lại dần thuộc về đội khách. Và ít phút trước khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất, Kallstrom tung ra cú sút "không tưởng" suýt chút nữa HLV Puel và CĐV Lyon được dịp ăn mừng nhưng thủ môn Butt cũng "siêu" không kém trong tình huống cản phá.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, dù thiếu người nhưng với sự cơ động của Lahm bên hàng lang cánh phải, đội nhà vẫn chủ động chơi đôi công với đội khách. Phút 53, Lahm đi bóng vượt qua các hậu vệ Lyon rồi căng ngang "dọn cỗ" cho Mueller nhưng trong một ngày mờ nhạt cầu thủ này sút lại hụt bóng như 1 cầu thủ nghiệp dư.

Phút 64, “tỉ số” về con người trên sân được cân bằng khi Toulalan bên phía đội bóng Pháp nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Quân số cân bình, thế trận trở về tay đội chủ nhà.

Gánh nặng tâm lý được trút bỏ, Robben chơi càng nổi bật. Phút 61, cựu tiền vệ Real đi bóng trong vòng cấm Lyon rồi dứt điểm chéo góc nhưng bóng vẫn đi không trúng đích.

Một kết quả hòa là điều HLV Louis Van Gaal và CĐV nhà không muốn, nên tiền đạo Mario Gomes được tung vào sân. Ít phút sau, chính Gomes có cơ hội lập công sau đường kiến tạo của Robben nhưng cú đánh đầu của anh là quá hiền để hạ TM Lloris.

img
Cú sút "thần sầu" của Robben

img
Tiền đạo người Hà Lan "bay" sau khi ghi bàn

Điều mong đợi đối với sân Allianz-Arena đã đến khi ở phút thứ 70, Robben lại " bay" với pha sút bóng hoàn hảo ngoài vòng cấm bóng khiến TM Lloris phải chịu khuất phục dù rất nỗ lực rướn người cứu bóng.

Phút 85, trong một tình huống "nhảy múa" mãn nhãn của Robben, Bayern suýt có bàn thắng thứ 2 nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lloris của Lyon.

Những phút cuối trận, cả chủ và khách đều nỗ lực kiếm bàn nhưng đều bất thành. Kết quả thắng 1-0 của Bayern Munich chỉ tạo được lợi thế nhỏ nhoi trước trận lượt về khi họ phải tới làm khách trên đất Pháp với nhiều cạm bẫy đang chờ sẵn.

Đội hình thi đấu:
Bayern Munich:
Butt, Lahm, Van Buyten, Demichelis, Contento, Robben (Haltitop 86'), Schweinsteiger, Pranjic (Gomez 61'), Ribery, Muller, Olic (Tymoschuk 46')
Lyon: Lloris, Reveillere, Cris, Toulalan, Cissokho, Gonalons, Kallstrom, Ederson, Pjanic, Delgado (Govou 77'), Lopez.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo