xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thổ Nhĩ Kỳ: Cứu sống bé 2 tuần tuổi bị vùi 47 giờ

Bằng Vy (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) - Các nhân viên cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25-10 đã cứu được một cháu bé 2 tuần ra khỏi đống đổ nát ở Ercis, nơi chịu tác động mạnh nhất của trận động đất hôm 23-10. Cháu bé cùng mẹ bị chôn vùi 47 giờ trước khi được cứu.

Nhân viên cứu hộ phải mất vài giờ đào bới xung quanh tòa nhà chung cư 7 tầng bị sập mới tiếp cận được cháu bé sau khi nghe thấy tiếng người mẹ và bà của bé kêu cứu. Cả 2 người kịp nấp đằng sau một chiếc ghế sofa khi tòa nhà rung chuyển rồi đổ sập.
   
img
 
img
Cháu bé 2 tuần tuổi được cứu thoát thần kỳ. Ảnh: AP, EPA
  
img
Bé tên Azra, nghĩa là "thanh khiết". Ảnh: AP
 
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh giải cứu kịch tính. Một nhân viên cứu hộ được kéo lên khỏi chiếc hố cắt xuyên qua núi gạch vụn, trên tay anh là bé Azra Karaduman bé tí xíu đang la khóc. Lúc được cứu, bé vẫn nằm gọn trong vòng tay mẹ là cô Semiha.
 
Khi cháu bé được đưa ra giữa màn mưa giá rét, những người theo dõi đã ồ lên vui mừng trước kỳ tích giữa thảm họa này. Lực lượng cứu hộ cũng giải thoát được mẹ và bà của cháu bé trong khi người cha vẫn chưa được tìm thấy.  
 
Bé gái được cứu thoát tên Azra, nghĩa là “thanh khiết” trong tiếng Ả Rập. Người chú Senol Yigit reo lên vui mừng: “Thật là thần kỳ! Chúng tôi đã chờ đợi 2 ngày qua. Chúng tôi tưởng mọi hy vọng đã tan biến khi nhìn thấy tòa nhà đổ sập”.
 
img
Các nỗ lực cứu hộ vẫn khẩn trương tiến hành. Ảnh: Abaca
 
img
Nghe ngóng để tìm nạn nhân dưới đống đổ nát. Ảnh: Reuters

 
Trước đó, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, các nhân viên cứu hộ đã cứu được một phụ nữ mang thai và 2 người con của bà từ một đống đổ nát khác ở Ercis.
 
Liên đoàn các Hội Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) cho biết có tới 2.262 tòa nhà, hầu hết là chung cư, đã bị phá hủy trong trận động đất mạnh vừa qua. Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng đã lên đến 459 người, và hơn 1.300 người bị thương.
 
Trong khi đó, hàng ngàn người dân ở nơi xảy ra động đất tiếp tục ngủ đêm thứ ba ngoài trời trong với nhiệt độ chỉ 2 độ C.
 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
img
Hàng ngàn người dân phải ở ngoài trời tronng nhiệt độ 2 độ C. Ảnh: Reuters
 
img
Khu lều tạm ở Ercis vẫn không đủ cho hàng ngàn người không nhà. Ảnh: EPA
 
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều các đội tìm kiếm và cứu hộ từ 45 thành phố trên cả nước cùng hơn 200 xe cứu thương đến vùng gặp nạn. Hội Trăng Lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 7.500 lều bạt, hơn 22.000 tấm chăn, gần 4.000 bếp lò và 1.000 túi ngủ đến khu vực này.
 
Đối mặt với nguy cơ bị chỉ trích vì tổ chức cứu hộ và phân phối hàng cứu trợ chậm trễ, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ lều bạt và nhà làm sẵn từ hơn 30 nước, kể cả Israel dù 2 nước một thời là đồng minh chiến lược này đang chiến tranh lạnh sau vụ binh lính Israel giết 9 người Thổ trên một chuyến tàu đến Gaza hồi năm ngoái.
 
200 tù nhân trốn ngục sau động đất
 
Theo Reuters, nhiều tiếng súng đã vang lên khi các tù nhân phóng hỏa một nhà tù và đụng độ với lính gác tại thành phố Van ngày 25-10. 
 
img
 200 tù nhân ở Van đã trốn ngục trong lúc hỗn loạn. Đồ họa: CBS
  
Sự việc trên xảy ra hai ngày sau khi 200 tù nhân vượt ngục trong lúc hỗn loạn do động đất bằng cách tấn công lính gác với dao và kéo.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo