Tướng Petraeus, 57 tuổi, đổ gục xuống bàn ngay khi Thượng nghị sỹ John McCain đặt câu hỏi xem lộ trình rút quân vào tháng 7-2011 có đúng tiến độ không. Một lúc sau, vị tướng hồi tỉnh và được đưa ra khỏi phòng họp. 25 phút sau, ông trở lại trong trạng thái tỉnh táo.
Được biết tướng Petraeus phải điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Sau phiên chất vấn, ông trả lời phóng viên rằng mình hơi bị choáng và mất nước do chưa kịp ăn sáng. “Nguyên nhân hoàn toàn không phải do câu hỏi của Thượng nghị sỹ McCain đâu”, tướng Petraeus cẩn thận nói thêm.
Các nhân viên quân đội lập tức vây quanh tướng Petraeus sau khi ông bị ngất
Trả lời chất vấn về hạn chót rút quân, tướng Petraeus chần chừ một lúc rồi nói: “Ngay cả trong một thế giới hoàn hảo, chúng ta cũng phải cẩn thận với các kế hoạch về thời gian”.
Dù Tổng thống Obama đề ra thời điểm bắt đầu rút quân là vào tháng 7-2011 nhưng tướng Petraeus nhấn mạnh rút quân chỉ bắt đầu khi tình hình an ninh, chính trị thuận lợi. “Tổng thống không hề có ý buộc chúng tôi phải chạy đua để rút quân”, ông phân tích.
Được xem là vị tướng nổi tiếng nhất của Mỹ hiện nay, con đường binh nghiệp của tướng Petraeus bắt đầu thênh thang kể từ khi cựu tổng thống Bush phái ông đến Baghdad vào đầu năm 2007.
Nhiều nguồn tin đồn đoán rằng ông đang là ứng cử viên số một cho chiếc ghế chủ tịch Hội đồng liên quân. Thậm chí người ta cho rằng ông đang xem xét khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2012 hoặc 2016.
Bình luận (0)