
Tối nay, tôi có thể thông báo tới người Mỹ và toàn thể thế giới rằng Mỹ đã thực hiện một chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden, thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, một kẻ khủng bố chịu trách nhiệm giết hại hàng nghìn người vô tội.
Gần 10 năm trước, một ngày tháng 9 đẹp trời đã bị nhuốm đen bởi cuộc tấn công khủng bố tệ hại nhất của Al-Qaeda trong lịch sử nước Mỹ. Hình ảnh về ngày 11-9 hồi đó vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người Mỹ: không tặc xé toạc bầu trời tháng 9, Hai tòa tháp đôi đổ sụp, cột khói đen ngòm nổi lên từ Lầu Năm Góc; mảnh vụn từ chiếc máy bay chuyến 93 rơi tứ tung ở Shanksville, Pennsylvania.
Hậu quả của sự kiện khủng bố khủng khiếp này vẫn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của người Mỹ mà thế giới có thể không nhìn thấy. Bữa tối của nhiều gia đình bị trống một chiếc ghế, do thiếu vắng một người thân của họ đã thiệt mạng trong vụ 11-9. Những đứa trẻ phải lớn lên không cha không mẹ, và nhiều cha mẹ không bao giờ được cảm nhận cảm giác ôm đứa con bé bỏng trong vòng tay. Gần 3.000 người đã rời bỏ thế giới của chúng ta, để lại những lỗ hổng lớn trong trái tim chúng ta.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ngày 11-9-2001, trong giờ phút đau thương nhất, người Mỹ đã sát cánh bên nhau. Chúng ta mở vòng tay thân ái với những người hàng xóm, chúng ta sẵn sàng hiến máu cho những người bị thương. Sự kết nối giữa các trái tim, giữa cộng đồng và đất nước mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngày đó, cho dù chúng ta đến từ đâu, thuộc tôn giáo hay dân tộc này, chúng ta đã liên kết thành một gia đình lớn.
Trong hơn 2 thập niên qua, bin Laden là thủ lĩnh và biểu tượng của al-Qaeda, và đã tiếp tục âm mưu nghiên cứu các cuộc tấn công chống lại đất nước của chúng ta, các bạn bè và đồng minh. Cái chết của bin Laden đánh dấu một thành tích quan trọng nhất từ trước tới nay trong nỗ lực của đất nước chúng ta nhằm đánh bại al-Qaeda.
Bình luận (0)