icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự hào quá khứ, vững bước tương lai

PHAN ANH - LÊ VĨNH

50 năm kể từ khoảnh khắc lịch sử 30-4-1975, Sài Gòn - Gia Định năm xưa, TP HCM hôm nay một lần nữa sống trong không khí hào hùng của ngày toàn thắng.

Hào khí 30-4 hôm nay không chỉ là tiếng vọng của lịch sử mà còn là lời hiệu triệu cho tương lai, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đưa TP HCM và cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

TP HCM rực rỡ trong nắng tháng 4, rực rỡ của cờ hoa, của lòng người, của khí thế và ký ức chan chứa. Ngày 30-4-2025 không dừng lại ở ý nghĩa kỷ niệm, mà còn là sự hội tụ của lịch sử, hiện tại và tương lai. 50 năm kể từ khoảnh khắc lịch sử 30-4-1975, Sài Gòn - Gia Định năm xưa, TP HCM hôm nay một lần nữa sống trong không khí hào hùng của ngày toàn thắng.

Chung một nhịp đập

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND TP HCM tổ chức, diễn ra trọng thể sáng 30-4 tại khu vực đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất - nơi ghi dấu nhiều cột mốc lớn của dân tộc.

Những khán đài đỏ thắm rợp bóng cờ. Hàng chục ngàn người dân TP HCM và khắp nơi trên cả nước cùng du khách đã đổ về các tuyến đường trung tâm để chứng kiến thời khắc thiêng liêng.

Trên lễ đài, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP HCM, tướng lĩnh, mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các lực lượng vũ trang, công nhân, thanh niên, học sinh… cùng đứng dậy hát Quốc ca đầy xúc động, trong tiếng vang rền của 21 phát đại bác do đội Pháo lễ thực hiện tại bến Bạch Đằng. Dưới phố, người dân trào dâng cảm xúc khi bài Quốc ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nắng vàng rực rỡ.

Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu sau đó bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên bầu trời thành phố. Các phi đội bay vừa biểu thị sức mạnh quân đội vừa khẳng định niềm tự hào dân tộc, mở ra một lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng, trang trọng, thiêng liêng và đầy ý nghĩa.

Từ các khối sĩ quan, hải quân, lục quân, không quân, công an nhân dân, dân quân tự vệ... đến các đoàn thể nhân dân, trí thức, học sinh, sinh viên…, tất cả tạo nên bức tranh sinh động về một quốc gia độc lập, tự chủ, một dân tộc đoàn kết và trường tồn.

Phía sau các khối diễu binh, diễu hành, dọc theo tuyến đường, rất đông người dân đang xúc động, hạnh phúc và tự hào khi được hòa mình vào đại lễ. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính (75 tuổi) bày tỏ: "Tôi đã chứng kiến ngày 30-4 cách đây đúng 50 năm. Hôm nay, trong không khí này, ký ức tôi như sống lại. Với chúng tôi, thống nhất, hòa bình là điều quý giá nhất".

Ông Tính là một trong những chiến sĩ của Quân đoàn 3 tham gia mũi tiến công từ Củ Chi đánh vào Bộ Tổng Tham mưu địch và sân bay Tân Sơn Nhất. Dù nửa thế kỷ đã trôi qua, ông vẫn nhớ như in cảm xúc nghẹn ngào khi thấy lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất). Ngày đó, người dân đón chào quân giải phóng với cờ hoa nhưng còn xen lẫn sự âu lo. Còn hôm nay, họ mang niềm vui trọn vẹn khi đất nước yên bình, ngày càng phát triển.

Tự hào quá khứ, vững bước tương lai - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcẢnh: HOÀNG TRIỀU

Mốc son chói lọi

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; đánh dấu sự kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu kiên cường 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong giờ phút thiêng liêng, Tổng Bí thư bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; của các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa xuân 1975, phát huy các giá trị và những thành tựu đã đạt được qua 39 năm đổi mới đất nước (từ năm 1986), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa xuân 1975. Nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc" - Tổng Bí thư hiệu triệu.

Xứng danh thành phố anh hùng

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu cao quý này cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7) cho biết thế hệ của ông tự hào và khẳng định rằng đã hoàn thành sứ mệnh chiến đấu, chiến thắng, thu giang sơn về một mối và tạo ra những tiền đề cho đất nước phát triển. Ông tin tưởng thế hệ hôm nay và mai sau sẽ kế thừa, phát huy truyền thống của cha anh, của dân tộc, đem hết sức mình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.

Hào khí 30-4 hôm nay không chỉ là tiếng vọng của lịch sử mà còn là lời hiệu triệu cho tương lai, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, đưa TP HCM và cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Đại diện thế hệ trẻ, chị Huỳnh Mạnh Phương, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM), nêu quyết tâm của thế hệ trẻ tiếp nối ngọn lửa cách mạng mà các thế hệ cha anh đã trao truyền để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Tự hào quá khứ, vững bước tương lai - Ảnh 2.

Tự hào quá khứ, vững bước tương lai - Ảnh 3.

Các lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcẢnh: HOÀNG TRIỀU

Tháng 4 của lòng dân

Không đợi đến ngày 30-4, từ đầu tháng, TP HCM đã rộn ràng không khí kỷ niệm. Những trục đường trung tâm như Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Nguyễn Huệ… rực rỡ cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ, băng-rôn với các thông điệp khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Niềm tự hào, xúc động lan tỏa đến từng khu phố, xóm ấp trên địa bàn. Trên từng con đường, góc phố, trong câu chuyện của người già, trong ánh mắt của người trẻ đều có chung niềm tự hào và biết ơn sâu sắc.

Chị Nguyễn Tú Ngân (ngụ quận Tân Bình) bày tỏ: "Tôi cảm thấy tự hào và càng thêm yêu đất nước mình, càng trân trọng giá trị của hòa bình. Tôi cũng cảm nhận được tinh thần đoàn kết của người dân trong những ngày tháng 4 lịch sử".

Tại các trường học, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, phong trào ôn lại truyền thống diễn ra khắp nơi. Rất nhiều buổi giao lưu, nói chuyện giữa nhân chứng lịch sử với đoàn viên, thanh niên đã diễn ra, khơi dậy lòng tự hào, sự biết ơn trong thế hệ trẻ, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ hòa bình và phát triển đất nước. Những buổi triển lãm ảnh cũng thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Trong những ngày ấy, không hiếm những cuộc hội ngộ âm thầm đã diễn ra. Những cựu chiến binh từ mọi miền trở lại TP HCM thăm lại nơi từng chiến đấu… Cảm xúc hội tụ lặng lẽ nhưng sâu sắc trong từng nụ cười, từng cái ôm lâu hơn thường lệ.

Không khí xây dựng, sáng tạo cũng hiện diện ở mọi nơi. Những công trình trọng điểm như đường Vành đai 3, các khu đô thị sinh thái mới ở Cần Giờ… đang dần thành hình. Các dự án chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chính quyền đô thị thông minh đang từng bước tạo đột phá. TP HCM sẽ hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị mới - động lực phát triển mới. Những tầm nhìn ấy không đơn thuần là chiến lược phát triển, đó còn là sự nối tiếp của khát vọng phát triển hùng cường trong giai đoạn mới.

Tháng 4-2025 khép lại với bao tự hào và niềm tin. Có người thầm cúi đầu bên bia tưởng niệm. Nhiều người hiểu rằng mình may mắn khi được sống trong hòa bình, được sống trong một thành phố từng mang tên Sài Gòn - Gia Định, nay mang tên Bác Hồ kính yêu.

TP HCM đã đi qua 50 năm sau ngày giải phóng với biết bao biến thiên, song những giá trị cốt lõi không bao giờ thay đổi là tình yêu đất nước, niềm tin vào tương lai và khát vọng không ngừng vươn lên.

Chính trong những ngày trọng đại này, lòng dân - ý Đảng - sức trẻ - lịch sử - hiện tại - tương lai… như hòa vào nhau, thành một bản hòa ca hào sảng, đầy hy vọng, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đưa TP HCM và cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. 

Tự hào quá khứ, vững bước tương lai - Ảnh 4.

Dốc lòng cho ngày hội non sông

Để tổ chức Đại lễ 30-4 thành công rực rỡ, công tác chuẩn bị được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, hết sức chu đáo và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Lãnh đạo TP HCM, đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, luôn nhấn mạnh việc tập trung mọi nguồn lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm phối hợp để tổ chức thành công lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, đúng tầm vóc của một dấu mốc lịch sử trọng đại.

Mọi nhiệm vụ đều được TP HCM thực hiện khẩn trương, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Thành phố đã hoàn thành 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Trong đó, nổi bật là bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự tại lễ kỷ niệm; tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp quốc gia và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt. Chương trình "Sắc màu thành phố Bác" đã tái hiện hành trình 50 năm rạng rỡ tên vàng của TP HCM bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc. Những bài ca đi cùng năm tháng hòa quyện cùng hình ảnh drone show, 3D Mapping, Mapping Visual Art... khẳng định với bạn bè trong nước và quốc tế về một đô thị năng động, sáng tạo, đầy bản sắc - nơi hội tụ tinh thần dân tộc và khát vọng tương lai.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo