icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Al-qaeda da trắng nga

QUANG HÙNG tổng hợp

Chủ nghĩa tân phát xít đang biến tướng và bành trướng một cách nguy hiểm. Bọn đầu trọc ở Nga tự xưng là Al-Qaeda da trắng chuyên gây án đối với các dân tộc mà chúng cho là thiểu số. Trong khi đó, bọn đầu trọc ở Mỹ và Đức đang cố dùng âm nhạc và tạp chí đề cao tư tưởng và hành động của chủ nghĩa tân phát xít để lôi kéo thanh niên

Chủ nhật, 21-4-2004, khi Katya Girenko nghe tiếng gọi cửa căn nhà tồi tàn của gia đình cô tại St. Petersburg vào buổi sáng sớm, cô nhìn qua khe cửa và thấy hai thiếu niên. Họ nói muốn nói chuyện với cha cô, Nikolai Mikhailovich Girenko. Khi ông bước ra cửa hỏi họ muốn gì thì một phát súng nổ. Viên đạn xuyên qua cánh cửa, ghim ngay ngực Girenko khiến ông chết tức khắc.

Chết vì dám đấu tranh chống tân phát xít

Có dáng người cao với chòm râu xám, người đàn ông 64 tuổi yếu ớt này là một nhà dân tộc học và nhân chủng học nổi tiếng với những nghiên cứu về Swahili (người nói tiếng Bantu ở Đông Phi) và về quan hệ họ hàng. Đồng thời, ông cũng là chuyên gia hàng đầu về các băng nhóm đầu trọc tức tân phát xít đang ngày càng phát triển mạnh.

Là người sáng lập nhóm Vì quyền của các sắc tộc thiểu số (GPEM), Girenko từng là nhà tư vấn chính trong 15 vụ án liên quan các tội ác do thù hận chủng tộc tại Nga, trong đó có vụ truy tố sáu thành viên thuộc băng tân phát xít ở St. Petersburg có tên là Schultz88 về tội bạo hành. Công việc chủ yếu của Girenko là nhằm bảo đảm động cơ tấn công chủng tộc được xếp vào loại tội ác do thù hận, chớ không chỉ đơn giản là quậy phá như bọn hooligan và do đó bọn chúng sẽ bị kết án nặng hơn.

Ông bị bắn chết giữa lúc đang chuẩn bị cho một vụ xử mới cáo buộc kích động hận thù chủng tộc và liên quan đến một nhánh của Đảng Thống nhất Quốc gia tân phát xít Nga (RNE) trong khu vực Novgorod. Cảnh sát Nga coi vai trò tư vấn của chuyên gia Girenko có khả năng là nguyên nhân khiến ông bị giết chết. Thế nhưng họ không hé miệng về những kẻ tình nghi. Cũng không một ai bị bắt.

Alexender Vinnikov, một người bạn và cũng là một thành viên của GPEM, nhận xét: “Vụ ám sát Girenko là một thảm họa mà chúng ta lâu nay khiếp sợ”. Cảm giác khiếp sợ này đang lan truyền trong các thành viên thuộc mọi cộng đồng thiểu số Nga. Chỉ bốn ngày trước vụ ám sát Girenko, một nhóm tân phát xít giết chết một người Azeri tại Saratov, một điểm cách St. Petersburg 1.400 km về phía Nam. Tháng 5, các nhóm nhân quyền lên án một băng tân phát xít đánh đập một sinh viên Pakistan đến chết tại Ulyanovsk, cách Sararov 350km về mạn Đông Bắc v.v...

img
Bọn đầu trọc Nga đang gây tội ác

Theo nhật báo Izvestia, bọn tân phát xít đã tấn công ít nhất 15.000 người trong vòng bảy năm qua. Mỗi năm số vụ này tăng 30%. Một báo cáo mới đây của Văn phòng Moscow về nhân quyền cho biết mỗi năm có từ 20 đến 30 nạn nhân chết do những cuộc tấn công này.

Alexei, 22 tuổi, một thành viên của băng Schultz88, cho biết vụ ám sát Girenko ghi nhận một khúc quanh của phong trào tân phát xít ở Nga. Gã nói: “Chúng tôi là Al-Qaeda da trắng. Chúng tôi chẳng cần biết rốt cuộc có bao nhiêu người (dân tộc thiểu số) chết. Càng nhiều càng tốt. Thời điểm thánh chiến của chúng ta đã tới”.

Cũng theo Alexei, từ năm 2001, Schultz88 và các nhóm tân phát xít khác đã thống nhất thành một tổ chức, theo kiểu Al-Qaeda, gom lại để tấn công, rồi lại phân tán. Schultz88 là một trong khoảng 50 nhóm tân phát xít ở Nga, 17 trong số này đặt trụ sở ở thành phố St. Petersburg. Chúng liên hệ với nhau “qua Internet và nhiều phương tiện khác, cả trong nước lẫn nước ngoài”.

Liếc nhìn pho tượng Alexander Pushkin bằng đồng, Alexei bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ người được coi là cha đẻ của văn học hiện đại Nga, vốn có tổ tiên là người Slave Abyssinia: “Sao ông này lại trở thành nhà văn của nước Nga được?”. Một trong những “thần tượng” của gã là Timothy McVeigh, kẻ đã giết chết 168 người khi đánh bom Tòa nhà Liên bang Oklahoma, Mỹ, năm 1995 và đã bị hành quyết. Alexei huênh hoang: “Chúng tôi không coi mình là người Nga. Chúng tôi thuộc chủng tộc da trắng!”.

Theo Vyacheslav Sukhachev, giáo sư xã hội học Đại học St. Petersburg và là một chuyên gia về chủ nghĩa quốc xã, loại chủ nghĩa chủng tộc này đang thấm dần vào xã hội Nga theo chiều rộng. Trong một thăm dò của Viện Nghiên cứu ý kiến công chúng tiến hành hồi tháng 6-2005, 61% người được hỏi ủng hộ khẩu hiệu “Nước Nga của người Nga”, gần gấp đôi so với 31% năm 1998. Còn theo thăm dò hồi tháng 3 của tổ chức Ekspertiza Foundation ở Moscow, 60% người được hỏi muốn hạn chế sự hiện diện của những người đến từ Caucasus (Chesnia, Dagestanis, Azeris, Armenians); trong khi 51% muốn hạn chế người Trung Quốc và 42% muốn giới hạn ảnh hưởng của người Do Thái.

Tân phát xít giống như phóng xạ

Những hình thức phân biệt chủng tộc nhẹ hơn từ lâu đã là một phần trong bối cảnh chính trị Nga. Đảng Dân chủ Tự do với sự lãnh đạo của Vladimir Zhirinovsky, cũng như Đảng Quê hương đều ủng hộ các chính sách dân tộc. Zhirinovsky mới đây tuyên bố trên nhật báo Novoye Vremya của Armenia rằng những người Caucasus “phải tách hoàn toàn khỏi chúng ta và đừng bao giờ đến đây!”. Khoảng 35% cử tri ủng hộ cho các đảng dân tộc trong cuộc bầu cử quốc hội mới đây nhất.

Bọn đầu trọc Nga không hề phân biệt trẻ em với người lớn, phụ nữ hoặc nam giới. Bé gái 9 tuổi Hurshida Sultanova người Tajikistan bị bọn 10 tên đầu trọc đâm 11 nhát chết năm 2004 trước mặt cha cô bé. Khi được hỏi chúng có thấy hối hận do đã giết chết một bé gái, Tokmanov, thủ phạm chính, thản nhiên đáp: “Khi bạn giết một con gián bạn có thấy tội nghiệp nó hay không?”.

Giáo sư Đại học St. Petersburg ví tân phát xít giống như phóng xạ: “Mọi người không nhìn thấy, nhưng nó hiện hữu và giết người. Chắc chắn nó còn giết nhiều người nữa, nếu những người Nga không kịp thời thức tỉnh”.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo