Kẻ phát pháo đầu tiên là The Wall Street Journal (WSJ), nhật báo tài chính hàng đầu của Mỹ. Thời điểm tấn công: ngày thứ bảy cuối tuần 18-10. Theo tờ báo này, ông Shakour Shaalan - đại diện Ai Cập và các nước Ả Rập trong hội đồng quản trị IMF – thể theo lời yêu cầu của đại diện Nga và Mỹ đã chính thức mời một cơ quan ngoài IMF là công ty luật Mỹ Morgan, Lewis & Bockius LLP (MLB) điều tra và thẩm định những tin đồn, theo đó ông Dominique Strauss-Kahn (gọi tắt là DSK), lạm dụng chức quyền sau khi quan hệ ngoài giá thú với một nữ nhân viên (đã ly thân với chồng) thuộc quyền.
Nữ nhân viên thuộc quyền là bà Piroska Nagy, 42 tuổi, chuyên viên kinh tế người Hungary phụ trách Vụ châu Phi của IMF. Sau đó bà này đã chuyển công tác sang Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (BERD) ở London từ tháng 6-2008.
Bom tấn nổ chậm
Theo điều tra của Le Monde, nhật báo có ảnh hưởng chính trị lớn ở Pháp, ông Shakour Shaalan là niên trưởng đồng thời là chủ tịch ủy ban đạo đức của IMF. Nghe tin đồn có chuyện lăng nhăng tình ái có thể dẫn đến lạm quyền, ông Shaalan buộc phải hỏi ý kiến nhóm công tác phụ trách việc đánh giá năng lực của tổng giám đốc DSK.
Nhóm công tác nói trên bao gồm chủ yếu đại diện Đức Klaus D. Stein, đại diện Mỹ Meg Lundsager và đại diện Nga Aleksei V. Mozhin. Nhân vật người Nga này nổi tiếng ghét bỏ ông DSK vì trước đây đã từng mở chiến dịch cản trở quyết liệt việc bổ nhiệm DSK vào chức danh lãnh đạo IMF. Chính Mozhin cùng với đại diện Mỹ yêu cầu ông Shaalan mở cuộc điều tra nội bộ theo hướng cáo buộc ông DSK lạm quyền. Đồng thời họ cũng yêu cầu thuê một công ty luật độc lập điều tra riêng cho khách quan. Như vậy, ông DSK bị điều tra ở hai nơi khác nhau.
![]() |
Piroska Nagy... |
Bà Nagy phải điều trần trước các luật gia hãng MBL từ cuối tháng 9 rồi. Bà đã phủ nhận nguồn tin nói bà bị “ép buộc” rời khỏi IMF. Bà cũng khẳng định rằng ông DSK không đóng vai trò nào trong việc bà chuyển công tác từ IMF sang BERD cũng như không hề ưu đãi trả tiền trợ cấp thôi việc cho bà nhiều hơn những người khác.
Những lời khai của bà Nagy lập tức được đối chiếu với bản điều trần của những người chịu trách nhiệm về việc bà Nagy tự nguyện xin nghỉ việc. Những người này đều xác nhận những lời của bà Nagy là sự thật. Ngày 21-10, đến phiên ông DSK bị thẩm vấn. Dĩ nhiên ông phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố ông sẵn sàng hợp tác với các tổ điều tra để làm sáng tỏ vấn đề.
Theo tuần báo Pháp Paris-Match, mục tiêu hai cuộc điều tra nói trên thật ra không phải là quan hệ tình cảm DSK-Nagy mà là soi ông DSK - năm nay 59 tuổi, cựu bộ trưởng tài chính Pháp - có lạm dụng chức quyền để trả tiền trợ cấp thôi việc vượt mức cho phép hoặc đuổi việc trái phép người yêu để trả thù sau khi mối quan hệ tình ái giữa hai người “nửa đường đứt gánh”. Dính tội này, ông DSK mới có thể bị bứng ra khỏi IMF cùng với mức lương “khủng” 495.000 USD/năm (8,316 tỉ VNĐ). MBL và tổ điều tra nội bộ sẽ báo cáo kết quả lên hội đồng quản trị vào cuối tháng này.
...Và bom xịt
Thật ra, tổng giám đốc DSK đã linh cảm rằng “cuộc tình qua đêm” của ông trong một chuyến đi công tác chung ở châu Âu có thể hủy hoại sự nghiệp ông từ vài tháng trước mặc dù, sau khi vụ việc xảy ra hồi tháng giêng năm nay, ông đã nhận được lời cam kết của ông Mario Blejer (chồng ly thân của bà Nagy, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Argentine) và bà Nagy là “sẽ mãi mãi là chuyện kín của ba người”.
![]() |
...và Emilie Byhet |
Ông DSK đã bày tỏ sự lo ngại trên với bạn bè và cựu cố vấn của ông trong Đảng Xã hội Pháp. Ông biết rằng nếu ở Pháp, chuyện “lỗi nhận định” - như ông thừa nhận sau này - có thể không thành vấn đề nhưng ở Mỹ (trụ sở IMF đặt ở Washington) sẽ trở thành một xì-căng-đan chính trị vì mọi hành vi của ông đều bị soi bằng kính hiển vi.
Mối lo ngại của ông DSK giờ đã thành sự thật. Ông không chỉ bị liên lụy vì chuyện người yêu cũ Nagy mà còn bị nghi ngờ lợi dụng chức vụ tổng giám đốc để đưa “gà của mình” một phụ nữ Pháp là Emilie Byhet vào làm nhân viên tập sự từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua ở vụ nghiên cứu của IMF. Người nằng nặc đòi điều tra xử lý nghi vấn này cũng là ông Mozhin. Bản thân cô Byhet đã cảm thấy lo lắng khi tháng 8 rồi, chính Mozhin đã chất vấn cô ba lần về lý do được tuyển vào IMF. Và xì-căng- đan này cũng được tờ WSJ tung ra ngày 21-10.
Theo WSJ, Emilie Byhet, 26 tuổi, con gái một người bạn của vợ chồng ông DSK, là fan chính trị của ông DSK. Cô này – tốt nghiệp Trường Science Po nổi tiếng của Pháp - bị đánh giá là không hội đủ tiêu chuẩn cho một chỗ làm rất được nhiều người ham muốn. Vì vậy, ông DSK đáng bị nghi ngờ. Ngay lập tức IMF đã vào cuộc và công bố chính kiến của IMF ngay trong ngày 21-10: Ông DSK không lạm quyền. Thế là quả bom bị xịt.
Bênh chồng Theo tập quán người Mỹ, ngày 20-10, ông DSK đã gửi thư điện tử đến tất cả nhân viên IMF thỉnh cầu họ chấp nhận lời xin lỗi của ông. Thư viết: “Cho phép tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả nhân viên về lỗi lầm do tôi khởi xướng. Sự cố này là một lỗi nhận định mà tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tôi tin chắc rằng không hề lạm dụng quyền hạn của mình. Tôi cam kết sẽ làm điều đúng cho cơ quan và mong muốn lớn nhất của tôi là giải quyết vụ này một cách sớm nhất”. Ông DSK còn viết thêm: “Tôi cũng muốn xin lỗi vợ và gia đình tôi”. Thật ra vợ ông DSK – bà Anne Sinclair, nguyên là một MC thuộc hàng sao của đài truyền hình Pháp TF1 – đã hay biết chuyện lỡ lầm của chồng từ lâu vì ông DSK đã tự thú sau khi vụ việc bị vỡ lở. Cho nên ngày 19-10, người ta thấy bà tay trong tay với chồng đi dạo trên đường phố Georgetown, một quận sang trọng của thủ đô nước Mỹ nơi đặt trụ sở IMF, “như một cặp tình nhân mới yêu nhau”. Tờ Paris - Match đã đăng bức ảnh này như một minh chứng hùng hồn để ủng hộ DSK. Bà Anne Sinclair đã xử sự như bà Hillary khi tổng thống Clinton bị đánh tơi tả vì vụ gian díu với nhân viên tập sự Monica Lewinski. Tờ WSJ “đánh” chồng bà hôm trước thì hôm sau (19-10) bà viết trên blog của mình: “Mỗi người đều biết đó là những điều có thể xảy ra trong cuộc sống lứa đôi. Về phần tôi, chuyện tình một đêm đó đã thuộc về quá khứ. Chúng tôi đã sang trang... Chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu...”. Và như thế ông DSK đã thắng hiệp đầu rất quan trọng là sự tha thứ và lòng tin cậy của vợ. Cho dù có một dấu hiệu bất an sau đó: Ngày 21-10, bài viết trên đã bị rút khỏi blog. Bà Sinclair không giải thích tại sao. |
Bình luận (0)