icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung quanh một cái chết đầy nghi vấn

NGUYỄN CAO tổng hợp

Chiến tranh hạt nhân giữa Israel và Iran hãy còn là một giả thiết cần được chứng minh và chưa biết bao giờ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế đã có một cuộc chiến ngầm giữa các cơ quan tình báo của hai nước mà sự kiện nổi bật nhất trong mấy tuần qua là tin đồn Mossad - cơ quan tình báo hải ngoại của Israel - đã đầu độc bằng chất phóng xạ hạt nhân tiến sĩ Ardeshir Hassanpour, một nhà khoa học hàng đầu của Iran đang tham gia chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của Iran

Trong vài tuần nữa, người ta sẽ chứng kiến một loạt vụ bắt cóc, ám sát hoặc đánh bom của Vevak – Bộ Tình báo và An ninh Iran - nhắm vào các mục tiêu Israel. Đây là vụ trả đũa theo kiểu “ăn miếng trả miếng” của Iran sau vụ Mossad ám hại tiến sĩ Ardeshir Hassanpour. Tin này do công ty tình báo tư nhân Stratfor cảnh báo vào Ngày Tình yêu 14-2.

Trong bối cảnh giới truyền thông phương Tây gần đây không ngớt xì ra những tài liệu mật – không biết thật giả ra sao vì luôn luôn bị các chính phủ liên quan bác bỏ hoàn toàn – theo đó Mỹ và Israel đã chuẩn bị xong những bước cần thiết để tấn công Iran chỉ còn chờ giờ “hoàng đạo” để ra tay, nguồn tin của Stratfor lập tức gây sự chú ý của công luận.

Thông tin hỏa mù

Tiến sĩ Hassanpour chết ngày 15-1 nhưng các nguồn tin chính thức của Iran chỉ loan báo cái chết của ông vào ngày 21-1. Việc loan báo chậm trễ cả tuần này lập tức được diễn giải theo nhiều phía khác nhau.

Hãng tin Fars của Iran nói rằng ông chết ngạt trong lúc ngủ vì “ khói một vụ cháy bình gas”. Stratfor – một công ty điều hành bởi các cựu sĩ quan cao cấp tình báo Mỹ - cho rằng ông bị Mossad ám hại trong khuôn khổ chiến thuật phá vỡ chương trình hạt nhân của địch bằng cách bí mật ám sát những người tham gia chương trình.

Hassanpour không phải là nhà khoa học duy nhất bị Mossad ám hại. Theo một website của những người tự xưng là cộng sản Iran đang sống lưu vong ở nước ngoài thì có nhiều nhà khoa học khác cũng bị giết hoặc bị thương trong chiến dịch ám hại ông Hassanpour ở Isfahan. Những người này đang được chữa trị trong một bệnh viện ở gần đó.

img
Gholamreza Aghazadeh

Theo Stratfor, thế giới biết đến Hassanpour như là một chuyên gia về điện từ có đẳng cấp quốc tế. Ông này cũng là một trong những nhà khoa học quân sự giỏi nhất của Iran, đồng thời là người đồng sáng lập Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan và làm việc tại đây từ năm 2005. Hassanpour từng được trao một giải thưởng về nghiên cứu quân sự năm 2004 và đoạt giải cao nhất trong Liên hoan Khoa học quốc tế Kharazmi hồi năm ngoái. Ông cũng từng giảng dạy tại Trường Đại học Công nghệ Malik Ashtar, nơi có nhiều khoa liên quan đến chương trình hạt nhân bí mật của Iran.

Vậy mà Fars nói rằng ông Hassanpour không liên quan gì đến Trung tâm Hạt nhân Isfahan. Fars cũng bác bỏ giả thuyết ông Hassanpour bị đầu độc vì Mossad “về cơ bản, không có khả năng hoạt động trong lãnh thổ Iran” và kiểu tung tin thất thiệt đó chẳng qua là “phục vụ những mục đích tuyên truyền”. Các nguồn tin phương Tây cho biết Isfahan là nơi sản xuất khí hexafluoride uranium. Loại khí này rất cần để làm giàu uranium ở nhà máy Natanz. Iran nói việc làm giàu uranium này chỉ dùng để phục vụ mục đích dân sinh nhưng Israel, Mỹ và nhiều nước phương Tây khác nghi ngờ nó được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) dẫn lời ông Gholamreza Aghazadeh, Phó Tổng thống Iran kiêm Giám đốc Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran, cũng bác bỏ tin nói Hassanpour bị Mossad đầu độc đồng thời tuyên bố “toàn bộ các chuyên gia hạt nhân ở Isfahan, nhờ ơn thượng đế, đều bình an vô sự”. Ông Aghazadeh còn khẳng định trong danh sách nhân viên của trung tâm không có tên Ardeshir Hassanpour.

2.500 nhà khoa học Iraq từng bị ám sát

Chiến thuật ám sát những nhân vật quan trọng của địch trong quá khứ cũng như hiện tại, đối với lãnh đạo tổ chức Mossad, là một phương thức có hiệu quả cao. Mossad từng thực hiện chiến thuật này từ thập niên 1970 đối với các nhà khoa học tham gia chương trình hạt nhân của Iraq. Đặc biệt, theo hãng tin Trung Đông MNA, trong ba năm qua, các biệt đội tử thần của Mossad đã từng ám sát 2.500 nhà khoa học Iraq. Đa số những người này là chuyên gia trong lĩnh vực vật lý hạt nhân.

Ủy ban Nhân quyền Iraq gần đây đã cho công bố nhiều tài liệu cho thấy, ngay sau khi quân đội Mỹ tràn vào Iraq lật đổ tổng thống Saddam Hussein, hàng trăm điệp viên của Mossad cũng theo chân đoàn quân này xâm nhập Iraq dưới lớp vỏ bọc nhân viên công ty kỹ thuật và dịch vụ. Họ thu thập tin tức về các nhà khoa học vật lý trẻ Iraq để phục vụ ý đồ chiến lược của chính quyền Tel Aviv.

Được sự giúp đỡ của những phần tử chính quyền Iraq cũ, các điệp viên Mossad đã tổ chức những cuộc phục kích, ám sát các nhà khoa học Iraq. Chiến dịch này được Israel đặt tên là “nạo vét” bởi mục đích tối hậu của Israel chính là ngăn chặn Chính phủ Iraq mới sử dụng các nhà khoa học này để tái thiết những cơ sở hạt nhân và phát triển công nghệ hạt nhân. Trong thâm tâm, người Isarel luôn nghi ngờ các nhà lãnh đạo Iraq dù là thân Mỹ đi nữa cũng chẳng bao giờ có thiện cảm với Israel.

Với chiến dịch ám sát các nhà khoa học, Mossad đã tạo ra một bầu không khí lo sợ trong giới khoa học Iraq. Hậu quả là, kể từ khi chính quyền ông Saddam Hussein tan rã, đã có chừng 3.000 nhà khoa học, giáo sư đại học và kỹ sư rời khỏi Iraq. Điều này khiến nhiều người Iraq lo ngại rằng nếu tình trạng này không được ngăn chặn thì việc tái thiết nền kinh tế và hạ tầng cơ sở khoa học của Iraq sẽ chẳng bao giờ thành công.

Dĩ nhiên, trong mấy năm qua, nhiều quan chức Iraq đã bày tỏ với Washington nỗi lo ngại về những vụ ám sát kể trên nhưng chẳng ăn thua. Những vụ ám sát vẫn tiếp tục và các nhà khoa học Iraq tiếp tục ra đi. Một nét đặc thù của chiến dịch ám sát này là nhân viên Mossad thường chọn mục tiêu trong một phe phái Hồi giáo để gieo oán thù cho phe đối địch. Ví dụ ám sát nhà khoa học phái Shiite rồi để lại tại hiện trường những dấu vết cho thấy thủ phạm là người của phái Sunni chớ không phải Mossad. Chiến thuật "một hòn đá ném trúng hai mục tiêu" này đồng thời khiến cho nội bộ Hồi giáo Iraq thêm rối loạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo