Báo điện tử Jakarta Globe ngày hôm qua dẫn lời tướng Nanan Sukarno, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết ông vẫn còn đợi kết quả xét nghiệm DNA mới có thể xác nhận cái xác đang được canh giữ cẩn mật trong bệnh viện cảnh sát Polri Sakanto ở Đông Jakarta có phải là Noordin hay không. Tuy nhiên, ông Sukarno nói bóng nói gió rằng có thể Noordin vẫn còn sống vì ông không tin vào lời hai tên khủng bố chỉ điểm nơi lẩn trốn của Noordin.

Tổng thống Yudhoyono (bên trái) tiếp chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Bambang Hendarso tại Phủ Tổng thống. Ảnh: AFP
Đó là Aris và Hendra, hai trong số 3 người tình nghi là đệ tử của Noordin, thuê căn nhà ở Temanggung bị chi đội 88 chống khủng bố cảnh sát
Chỉ là thủ tục
Ngày 10-8, các mẫu DNA tham chiếu đã được người của chi đội 88 lấy từ các người con của Noordin ở Malaysia và đem về Jakarta để đối chiếu với DNA người chết. Da’i Bachtiar, đại sứ
Ông Da’i, cựu chỉ huy trưởng cảnh sát
Nguồn tin của nhật báo Malaysia Star dẫn lời ông Dynno Chressbon, cố vấn chống khủng bố của chính phủ
Một quan chức cảnh sát yêu cầu giấu tên tuyên bố trên tờ Jakarta Globe: “Chúng tôi đã lấy được mẫu DNA của cha ruột Noordin. Nhưng không có mẫu DNA này, chúng tôi cũng sẵn sàng xác định rằng xác chết đó không phải là Noordin. Làm xét nghiệm DNA chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi”. Cũng theo quan chức này, Aris đã khai láo.
Chỉ có một xác chết
Theo khai báo của Aris và Hendra, 150 cảnh sát chi đội 88 chống khủng bố đã bao vây đột kích một ngôi nhà trệt ở làng Beji, huyện Temanggung, miền Trung Java. Sau 17 giờ đọ súng với những người trong nhà, cảnh sát đã giết được một người (chứ không phải 3 người như thông tin ban đầu). Xác người này được tìm thấy nằm trong bồn tắm, phía sau đầu bị bắn bể.
Các đài truyền hình
Một yếu tố khác khiến cảnh sát
AFP cũng dẫn một nguồn tin cảnh sát yêu cầu được giấu tên, theo đó các chuyên gia về vân tay xác nhận: “Không phải Noordin. Chúng tôi biết rõ vân tay và diện mạo của y. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm xem hắn ở đâu”. Tuy vậy, chính thức mà nói cảnh sát vẫn chưa thừa nhận chuyện này. Nanan Sukarno nhấn mạnh”. Dù cho người đó là ai, cần phải chứng minh một cách khoa học”.
Diễn biến mới nói trên phần nào trùng khớp với những nhận định trước đó của các nhà phân tích tình báo và các chuyên gia chống khủng bố dày dạn kinh nghiệm.
Hendropriyono, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Indonesia (gọi tắt là BIN theo tiếng Indonesia), từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ngày 8-8: “Theo tin tức, có ít nhất 4 người trong nhà bị bắn chết trong cuộc đột kích của cảnh sát nhưng chỉ tìm thấy một xác chết, nói là của Noordin. Thật khó tin có chuyện một người như Noordin sống một mình trong căn nhà đó mà không có vệ sĩ. Là một nhà phân tích tình báo, tôi sẵn sàng đánh cược rằng người chết không phải là Noordin”.
Người bán hoa
Ngày 10-8, tờ Jakarta Globe dẫn nguồn tin cảnh sát chống khủng bố cho biết xác chết đã được nhận diện. Đó là Ibrahim, còn gọi là Boim, 40 tuổi, nhân viên bán hoa ở khách sạn Ritz-Carlton mới được Noordin tuyển mộ làm chiến binh đánh bom liều chết.
Ngày 17-7 vừa qua, khách sạn sang trọng này và khách sạn 5 sao JW Marriott ở gần đó đã bị tấn công bằng bom gây thiệt hại vật chất khá nặng, làm 7 người chết (hầu hết là người nước ngoài), không kể 2 tên đánh bom tự sát và làm bị thương hàng chục người khác. Ibrahim cùng với một đồng bọn chỉ biết tên gọi tắt là SJ được coi mất tích kể từ đó.
Nguồn tin khẳng định: “Chúng tôi biết chính xác là Ibrahim vì chúng tôi đã làm xét nghiệm vân tay. Hiện nay chúng tôi tiếp tục làm xét nghiệm DNA để khẳng định thêm”. Cũng theo nguồn tin này, Ibrahim đã trốn tránh trong nhiều thành phố ở miền Trung Java trước khi ẩn náu tại ngôi nhà bốn bề là ruộng lúa và ruộng bắp bị chi đội 88 đột kích ngày 8-8.
Trước các nguồn tin nói trên, Chủ tịch Hạ viện Agung Laksono đã yêu cầu cảnh sát mau công bố tên tuổi người bị giết hôm 8-8 ở làng Beji, Temanggung. Ông tuyên bố trong một cuộc họp mới đây của hạ viện. “Nếu không phải Noordin, hãy cho chúng tôi biết đó là người nào. Chúng tôi cũng muốn nghe cảnh sát có những dự kiến gì về Noordin bởi tình hình (mập mờ) này đang làm cho quần chúng hoang mang”.
Bình luận (0)