Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xác chết giấu trong tường

THẢO HƯƠNG

Mất tích một cách bí ẩn ngày 8-9, cô Annie Lê, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa dược lý Trường Đại học Yale (Mỹ) rất có thể đã bị giết chết. Cảnh sát bang Connecticut cho biết đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ nghi ngờ là Annie Lê giấu trong tường phòng thí nghiệm khoa y Trường Đại học Yale lúc 17 giờ ngày 13-9, ngày mà lẽ ra cô gái Mỹ gốc Việt này lên xe hoa

Cách đây 7 tháng, cô Annie Lê từng viết một bài báo có tựa đề “Tội ác và an ninh ở New Haven” đăng trên tờ nội san của khoa y Trường Đại học Yale nói về cách ứng xử sao cho được an toàn khi đi đường. Annie Lê so sánh những vụ cướp bóc xảy ra khá thường xuyên ở New Haven, một thành phố cảng ở miền Nam Connecticut, với những thành phố khác cũng có những trường đại học danh tiếng như Yale.

Cô cũng phỏng vấn cảnh sát trưởng Yale James Perrotti và đưa ra những lời khuyên hữu ích của ông này như “không nên nói nhiều về mình với người lạ” hay “Hãy chú ý bạn đang ở đâu” để không biến thành nạn nhân của bọn tội phạm.

Cuối bài báo, Annie Lê kết luận: “Tóm lại, New Haven là một thành phố và cũng giống như mọi thành phố khác, nơi nào cũng có nhiều hiểm họa. Tuy nhiên, nếu khôn ngoan một chút trên đường phố, bạn sẽ tránh được tai họa”.

img
Thông báo mất tích của Annie Lê trên xa lộ liên bang số 91, thành phố New Haven. Ảnh: AP


Nghi ngờ đã bị giết


Nhà chức trách New Haven tiết lộ nhỏ giọt thông tin chung quanh sự kiện phát hiện xác chết vô danh giấu trong ống cáp của phòng thí nghiệm - nơi cô Lê nghiên cứu hằng ngày, theo nhật báo Anh The Times.

Peter Reichard, trợ lý cảnh sát trưởng New Haven, cho biết hiện thời chưa thể xác định danh tính người chết nhưng “chúng tôi giả định rằng đó là cô Annie Lê. Chúng tôi đã liên hệ với gia đình cô Lê về việc này”.


Sau khi giả định là một vụ giết người, trợ lý Reichard cho biết đã thẩm vấn một nam sinh viên học cùng khoa và người thanh niên này đã không qua được máy chống nói dối. Tuy nhiên, ông không cho biết cảnh sát có tình nghi ai liên can đến vụ án này không.

Được hỏi Jonathan Widawsky, hôn phu của cô Annie Lê, có nằm trong diện bị nghi ngờ hay không thì ông Reichard khẳng định Widawsky đang tích cực hợp tác với cảnh sát và không bị nghi ngờ gì cả.

img
Annie Lê và chồng sắp cưới. Ảnh: NEWSDAY


Trước đó, ngày 12-9, New Haven Register, một tờ báo địa phương, đưa tin cảnh sát đã tìm thấy một mớ quần áo dính máu trên trần tòa nhà số 10 đường Amistad, nơi tọa lạc trường y dược của Đại học Yale.

Lập tức, nơi đây được khoanh lại và được coi là hiện trường vụ án. Tuy nhiên, Kim Mertz, đại diện cơ quan FBI (Cảnh sát Liên bang), tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 12-9 rằng mẫu máu đã được xét nghiệm với kết quả ban đầu là không khớp với máu của cô Annie Lê.


Annie Lê đến từ thành phố Placerville, bang California, làm việc trong phòng thí nghiệm đặt dưới hầm một tòa nhà cao 5 tầng thuộc trường y dược, Đại học Yale, một trong những trường danh giá nhất của Mỹ.

Các camera an ninh ghi nhận rõ cô đến phòng thí nghiệm lúc 10 giờ ngày 8-9. Sau đó, camera không ghi nhận được bất cứ hình ảnh nào của cô rời khỏi phòng thí nghiệm mặc dù nơi đây bố trí đến 75 camera.


Giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, tiền bạc, thẻ tín dụng và bóp tiền của cô Lê vẫn y nguyên trong phòng làm việc của cô nằm ở tầng ba nhưng người thì biến mất. Nhân viên FBI Bill Reiner cho biết máy bấm thẻ ghi nhận cô Lê có bấm thẻ vào lúc 10 giờ nhưng không thấy cô bấm thẻ ra ngoài.


Hơn 100 cảnh sát New Haven, bang Connecticut và FBI đã lục soát toàn bộ khuôn viên trường y dược nhiều ngày liên tiếp. Sáng sớm 13-9, người ta thấy nhân viên mặc sắc phục FBI và chó nghiệp vụ đã lục tung kho rác của nhà máy đốt rác ở Hartford nằm cách Trường Yale 54 km để tìm dấu vết.

Cơ sở này thu hồi rác của trường y dược. Họ cũng xem xét tất cả các thư điện tử và dữ liệu trong máy tính của cô Lê. Nhà của cô Lê cũng được nhân viên FBI đến khám nhưng không có thông tin nào tiết lộ từ những cuộc tìm kiếm này.


Mơ làm giáo sư đại học


Annie Lê, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp cử nhân sinh học Trường Đại học Rochester ở New York năm 2007. Rocky Tuấn, thầy của cô Lê, cho biết cô học trò nhỏ nhắn (cao 1,48 m và nặng 45 kg) của ông thông minh và rất chăm học. Theo ông, Lê là một cô gái trông tràn đầy hạnh phúc. “Ai cũng thích Annie Lê vì cô hay cười”.


Khi còn học ở Trường Đại học Rochester, Annie Lê từng tham gia một dự án mùa hè của Học viện Y tế quốc gia (NIH) nghiên cứu về công nghệ mô xương nhằm tái tạo mô cho các bệnh nhân mắc các bệnh về mô xương. Annie Lê nói mơ ước lớn nhất của cô là trở thành nhà nghiên cứu ở NIH hoặc giáo sư.


Annie Lê đã có hôn phu là Jonathan Widawsky, tốt nghiệp Trường Đại học Columbia. Cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 13-9 tại câu lạc bộ North Ritz, thị trấn Syosset, thành phố New York. Bạn bè của cô Lê khẳng định rằng cô rất háo hức chờ đợi ngày vu quy. Nhưng bây giờ người ta buộc phải hủy bỏ tiệc cưới vì không biết số phận của cô dâu hiện giờ ra sao. Như vậy tin đồn lúc đầu cho rằng cô trốn chạy hôn lễ này là vô căn cứ.


Richard Levin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Yale, chia sẻ: “Gia đình, hôn phu và bạn bè cô ấy giờ đây phải trải qua thêm những ngày lo lắng và đau đớn trong khi chờ đợi nhà chức trách xác định thi thể người phụ nữ xấu số tìm thấy trong tường có phải là Annie Lê hay không”. Ông Levin cho biết trước đó, nhà trường đã treo giải thưởng 10.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin xác thực về Annie Lê.


Kỳ tới: Truy tìm sát thủ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo