Bước vào trận đấu thứ hai bảng A với áp lực buộc phải thắng, U17 Thái Lan thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình, trong đó có Thái kiều Silva Mexes. Trong khi đó, Ả Rập Saudi giữ nguyên đội hình từng thắng Trung Quốc.
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Thủ môn Poomraphee cứu thua cho Thái Lan sau tình huống đá phạt của Sabri Dahal, trước khi Mexes đáp trả bằng cú sút khiến thủ thành Al Otaibi vất vả cản phá.
Phút 17, Thái Lan bất ngờ vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm cận thành của Siwakorn Ponsan. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ duy trì đến phút 29, khi Abdulrahman Sufyani lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Thái Lan có cơ hội tái lập thế dẫn trước nhưng đều bỏ lỡ. Trong khi đó, Saudi Arabia suýt có bàn ở phút 60 với cú tâng bóng dội cột dọc. Đến phút 75, Sufyani hoàn tất cú đúp, đưa Saudi Arabia vượt lên dẫn 2-1, trước khi ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 89.
Thua trận thứ hai liên tiếp, U17 Thái Lan chính thức nói lời chia tay giải đấu. Các cầu thủ trẻ gục ngã trên sân trong nỗi tiếc nuối khi giấc mơ châu lục khép lại quá sớm.
Ở trận đấu sớm của bảng đấu này, U17 Uzbekistan đánh bại U17 Trung Quốc 2-1 sau 90 phút. Trong đó, U17 Trung Quốc cũng là đội mở tỉ số nhưng không thể bảo toàn tỉ số.

Với hai kết quả trên, U17 Trung Quốc và U17 Thái Lan đã hết cơ hội vào tứ kết. Trong khi đó, U17 Uzbekistan (nhất bảng A) và Ả Rập Saudi (nhì bảng A) đã giành vé vào tứ kết, cũng như vé dự U17 World Cup.
Bình luận (0)