Khi so sánh vai diễn này với các vai diễn trước của cô, 80% khán giả đều cho rằng đây là vai diễn “trưởng thành” nhất của Triệu Vy và để khẳng định sự nhận xét của công chúng, tại Liên hoan Điện ảnh, truyền hình Kim Kê – Trung Quốc năm 2006, nhân vật Diêu Mộc Lan đã đem đến cho Triệu Vy giải Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Sau đó, Triệu Vy lại được tạp chí Forbes xếp cô vào vị trí thứ 4 trong số những người Trung Quốc nổi tiếng.
Kinh hoa yên vân
Tác phẩm đã đạt nhiều giải thưởng của nhà văn Lâm Ngữ Đường. Chuyện kể về thập niên 30, từ cuộc vận động Nghĩa Hòa Đoàn đến cuộc chiến tranh kháng Nhật cùng những vui buồn hợp tan, ân oán của ba đại gia đình họ Tằng, Diêu và Ngưu. Nhà họ Tăng có ba người con trai, con trai cả Thanh Mạt sau khi cưới vợ thì qua đời. Con trai thứ cưới con gái nhà họ Ngưu tên là Tố Vân. Người con trai út Thuận Á cưới con gái của họ Diêu tên Diêu Mộc Lan.
Thuận Á vốn là người không học hành, anh tỏ ra bất mãn với Mộc Lan. Còn Mộc Lan tuy trong lòng yêu thương chàng sinh viên nghèo khó Khổng Lập Phu, nhưng dưới sự an bài của gia đình, cô đồng ý lấy Thuận Á. Cả hai sống chung một mái nhà nhưng chưa bao giờ ngủ chung phòng và Mộc Lan xem như mình đã đầu hàng số phận. Những tưởng cuộc đời của mình đã được an bài, Mộc Lan sống rất khép kín và đến một ngày cô phát hiện Thuận Á ngoại tình... Vì không yêu Thuận Á, nên Mộc Lan không ghen, song tự trong thâm tâm, cô nhận mình là kẻ thất bại. Mộc Lan muốn quay về nhà sống với cha mẹ nhưng trước thịnh tình của gia đình bên chồng, cuối cùng Mộc Lan cũng phải ở lại để chấp nhận làm cái bóng bên cuộc đời của Thuận Á... Khi nói về vai diễn Diêu Mộc Lan, Triệu Vy nói: “Biết rõ vai Diêu Mộc Lan đã từng được đàn chị Triệu Nhã Chi đảm nhận cách đây hơn 10 năm, nên khi nhận vai, tôi rất e ngại. Song, trước sự khuyến khích của đạo diễn Trương Tử Ân, tôi quyết định nhận lời và cố gắng nghiên cứu vai diễn, cố lột tả hết thần, khí, sự u nhã của nàng Diêu Mộc Lan. Có thể trong mắt người này, tôi đã diễn tốt và trong mắt người khác thì tôi diễn tệ. Nếu như bị chỉ trích hay chê bai, tôi vẫn không buồn, vì tôi biết, mình đã làm hết sức”.
11 năm
Nổi tiếng từ năm 1997, qua vai diễn Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu cách cách phần 1 do Quỳnh Dao sản xuất, rồi 11 năm trôi qua, thăng trầm, vấp váp, khóc cười với những số phận trên màn ảnh, với cả cuộc đời riêng, những tưởng Triệu Vy sẽ không còn đủ sức đứng vững trên thị phi, nhưng xem ra, Tiểu Yến Tử của ngày ấy ngày một chín chắn hơn, cô đã biết cách sống để trưởng thành. Bằng chứng là sau những phim của Quỳnh Dao, Triệu Vy đã có thêm nhiều vai diễn đặc sắc khác trong các phim như: Đội bóng Thiếu Lâm, Những cô gái hành động, Thiên địa anh hùng, Ngọc Quan Âm, Đêm Thượng Hải, Tình nhân kết, Vua tốc độ, Cám ơn anh đã yêu em, Trận chiến Xích Bích... và cả chục giải thưởng về tay cô, từ giải Kim Kê, Hoa Biểu, Liên hoan Phim (LHP) Sinh viên Bắc Kinh, LHP Quốc tế Thượng Hải, LHP Sinh viên Trung Quốc, LHP Trường Xuân... Nói về quãng thời gian 11 năm trong làng giải trí, Triệu Vy nhìn nhận: “Tôi rất may mắn vì đã sớm tìm thấy được nghề nghiệp phù hợp với bản thân và được làm công việc mình yêu thích. Triệu Vy của hiện tại đang nỗ lực hết mình để làm tốt công việc của mình - một diễn viên và tương lai sẽ là một đạo diễn. Tôi nhớ có một câu châm ngôn: “Cuộc sống chung quanh ta đầy những bí mật và mỗi ngày ta hãy hy vọng mình sẽ khám phá được những bí mật đó”, đây là điều tôi tâm đắc nhất”.
Âm nhạc
Cuối tháng 11-2007, Triệu Vy đã được trao giải thưởng Nữ ca sĩ có phong cách nhất tại lễ trao giải MTV Style Award 2007, một giải thưởng âm nhạc có uy tín tại Trung Quốc, cho album mới phát hành của cô Angel’s Suitcase (Hành trang thiên sứ). Giải thưởng mà Triệu Vy nhận được là một quả táo, biểu tượng của giải MTV Style Award. Đứng trên sân khấu, Triệu Vy đã gửi lời cảm ơn tới người tổ chức, gia đình, các khán giả ủng hộ cô suốt thời gian qua và đặc biệt là ông chủ công ty đĩa hát mà cô mới về đầu quân. “Hôm nay là sinh nhật của ông chủ công ty chúng tôi, tôi muốn dùng giải thưởng này để làm món quà dành tặng anh ấy”. Người mà Triệu Vy muốn nói tới chính là Lý Tuyền, Giám đốc Công ty Mbox (đơn vị quản lý Triệu Vy). Lý Tuyền là một nhạc sĩ nổi tiếng và là người bạn lâu năm của Triệu Vy. Album Angel’s Suitcase chính là sản phẩm hợp tác giữa Lý Tuyền và cô. Nhiều nhà phê bình nhạc cho rằng album Angel’s Suitcase rất hấp dẫn, vì tạo cảm giác cho người nghe sự sống động, ngọt ngào như hơi thở của cuộc sống. Tuy nhiên, giọng hát của Triệu Vy lại có nhiều điểm tương đồng với giọng hát của nữ ca sĩ Vương Phi. Chính vì điều đó, nên Angel’s Suitcase chưa xuất sắc.
Tình yêu
Đáp trả những thông tin cho rằng Lý Tuyền - chủ tập đoàn giải trí Mbox, nơi Triệu Vy về đầu quân từ giữa năm 2007 - chính là người yêu mới của cô, Triệu Vy cho biết: “Chúng tôi làm anh em với nhau đã nhiều năm. Chúng tôi bình đẳng và tôn trọng nhau”. Triệu Vy khẳng định, Lý Tuyền là một người có tài và cô tin vào khả năng âm nhạc của anh ấy. Với cô, Lý Tuyền giống như một người anh trai, chứ tuyệt đối không có tình cảm riêng tư. Triệu Vy cho biết thêm, giờ cô không quan tâm tới chuyện tình cảm trai gái. Chuyện tình yêu phó mặc cho ông trời quyết định.
Bình luận (0)