Thế nhưng, nhân loại, vẫn luôn nổi tiếng với bản tính chủ quan của mình, đã không ý thức được sự tàn khốc khi thảm họa ập đến. Nhưng rồi ngày đó đã đến, đó là ngày 21-12-2012.
2012 là bộ phim thảm họa có quy mô khổng lồ nhất trong lịch sử điện ảnh với kinh phí thực hiện xấp xỉ 260 triệu USD, cao gấp 5 lần phim bom tấn ra mắt cùng thời điểm New Moon. Người hâm mộ không xa lạ gì đối với một bộ phim thảm họa như Armagenddon, The Day After Tomorrow, Volcano, Poseidon, The Perfect Storm... Tuy nhiên, các phim trên đều tập trung khai thác một khía cạnh thiên nhiên nhất định, như bão táp, núi lửa hoặc hiệu ứng nhà kính.
Khán giả hồi hộp, kinh sợ rồi lại chóng quên khi rời rạp, bởi lẽ những thước phim thiên tai ấy chưa thật sự làm choáng ngợp tâm trí họ. 2012 hoàn toàn khác, kỹ xảo của phim làm cho người xem phải trầm trồ và rợn người trước những thiên tai đã được báo trước. Bộ phim như một lời thức tỉnh con người về những gì chúng ta đã và đang đối xử với thiên nhiên.
Bình luận (0)