Trong cuốn Gia đình yêu dấu có 28 câu chuyện khắc họa chân dung, nghị lực, sự hy sinh, tình thương của cha mẹ, ông bà, cô dì... và cả những người dưng không chút quan hệ huyết thống nào, nhưng chính trái tim nhân ái đã đem họ đến gần nhau, cưu mang nhau bằng tất cả ân tình. Đa số các mái ấm trong tập sách là những “ngôi nhà không nóc”, những đứa trẻ suýt phải đi “liếm lá đầu chợ”... để lại những dấu ấn đau buồn trong suốt cuộc đời. Nhưng chính trong gian khổ, con người nhận ra không thể thiếu được tình thương và sự lao động cần cù để vươn lên trong cuộc sống. Nếu bạn còn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân hoặc đã lập gia đình rồi thì cuốn Chuyện hai người (2 tập) thực sự bổ ích và thú vị. Đó là những tình huống trong gia đình mà các đôi vợ chồng thường gặp, cả những bi kịch nặng nề hay những chuyện vụn vặt nhưng đủ sức làm vỡ vụn thành trì gia đình, nếu vợ chồng không cùng nhau chia sẻ và tháo gỡ.
Hai cuốn sách còn lại về giáo dục con trẻ được dịch từ sách nước ngoài nhưng nội dung khá phù hợp với Việt Nam. Các nhà tâm lý giáo dục cho rằng bí quyết lớn nhất trong nuôi dạy trẻ là làm cho trẻ có lòng tự tin. Đứa trẻ tự tin là đứa trẻ sau này trên đường đời sẽ bước đi bằng chính đôi chân của nó, sẽ làm nhẹ đi rất nhiều nỗ lực dạy dỗ của gia đình, xã hội, sẽ có nhiều cơ hội thành đạt trong cuộc sống. Nhưng làm thế nào để khơi dậy, bồi dưỡng lòng tự tin của trẻ để các em lớn lên và bước vào đời một cách chững chạc chứ không ỷ lại vào sự che chở, đùm bọc của cha mẹ? Cuốn sách 37 phương pháp giúp trẻ tự tin sẽ mang đến phần nào câu trả lời từ những tình huống hết sức đời thường,
Chúng ta đang bước vào thời đại mới đầy cạnh tranh, trong giai đoạn chuyển tiếp này, nhiều phụ huynh phải khổ sở vì “biện pháp cũ không đạt, biện pháp mới không thông”. Nhiều phụ huynh rất muốn dạy dỗ con tốt nhưng do không am hiểu tâm lý nên cảm thấy “lực bất tòng tâm”. Cuốn Để tạo thú vui học tập cho con sẽ chỉ một hướng đi cho các bậc cha mẹ.
5 cuốn sách thiết thực về gia đình này sẽ ra mắt vào đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 năm nay.
Bình luận (0)