Sau một tuần gặp lại các nghệ nhân ca trù tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương... Alienor Anisensel đã ghi chép được nhiều tài liệu mới về ca trù. Tại Pháp, qua sự quen biết với một vài người bạn Việt Nam là Việt kiều đang sinh sống tại quận 13 Paris, Alienor đã được diện kiến GS-TS Trần Văn Khê. Từ đó cô được làm quen với ca trù qua sự giới thiệu hết sức ấn tượng của GS-TS Trần Văn Khê. Chuyến sang Việt Nam năm 2003 đã thúc giục Alienor đến Hà Nội. Trong hai tháng tìm hiểu về ca trù qua những lần tham gia các buổi trình diễn của nhóm ca trù Thái Hà và CLB Ca trù Bích Câu của bà Bạch Vân, Alienor bắt đầu tìm đến làng Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh - Hà Nội, địa danh mà các nghệ nhân rất tự hào về kho tư liệu hát cửa đình, những bài hát trong đình và ngoài đình.
Từ tháng 11-2006, Alienor đã đến Việt Nam để hoàn tất luận án thạc sĩ. Trước khi làm luận án, cô đã nghe và tìm hiểu rất nhiều về bộ môn âm nhạc của các dân tộc trên thế giới, để qua đó chứng minh sức sống mãnh liệt của ca trù. Cô được Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp trao tặng học bổng 2.000 euro, một số tiền không lớn, để sang Việt Nam lần thứ hai hoàn tất công việc nghiên cứu ca trù. Đây là lần thứ ba cô đến Việt Nam để bảo vệ luận án tốt nghiệp. Cô sẽ cùng với CLB Ca trù Bình Thạnh – TPHCM của nhà giáo Nguyễn Nhã biểu diễn một chương trình giao lưu vào đầu tháng 7 tới.
Bình luận (0)